Gia đình tôi có 3 anh chị em, đều lập gia đình. Anh trai tôi nghiện nhiều năm, trước đây vẫn đi làm được, giờ không ai thuê nữa, ở nhà suốt và tình trạng ngày càng nặng. Anh thường xuyên tụ tập với đám bạn nghiện.
Trước đây, gia đình tôi cho đi cai nghiện, rồi cũng đi tù một năm mà không cai được. Tôi rất lo lắng cho gia đình, sợ đến một lúc nào đấy không có tiền và lên cơn, anh ấy có thể gây nguy hiểm cho người khác, hoặc ăn trộm ăn cắp để có tiền. Chính quyền ở chỗ tôi sống có biết về việc nghiện ngập của anh ấy nhưng chưa có biện pháp gì. Gia đình tôi cũng không biết làm cách nào. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, gia đình nên làm sao?
Hải
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc