From: Phong Sinh
Sent: Monday, August 03, 2009 4:44 AM
Subject: Gui anh Thong
Kính chào các quý độc giả mục Tâm sự.
Tôi không thường xuyên theo dõi những bài viết cũng như trả lời ở mục Tâm sự lắm, tôi thường chỉ xem kỹ những gì tôi thấy quan tâm mà thôi. Gần đây tôi có đọc chuỗi thư liên quan đến chị Thảo ngoại tình mà dính bầu, trong đó có thư của anh Thông, tôi thấy muốn chia sẻ một chút với anh.
Thưa anh Thông,
Trước hết cho tôi được bày tỏ với anh một niềm cảm phục sâu sắc, và chân thành. Một người đàn ông chung tình với vợ thời nay đã hiếm có, một người đàn ông sẵn sàng tha thứ cho vợ khi cô ấy ngoại tình, thì tôi cho chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tôi hy vọng là mình đã có phần bi quan, hy vọng là số người đàn ông như anh nhiều hơn tôi nghĩ, nhưng vấn đề này ta để lại sau.
Xét một cách khách quan, một người vợ ngoại tình thường phải do mâu thuẫn gia đình đưa lại, đặc biệt là sự không hòa hợp về mặt tình dục. Vợ anh chắc cũng không ngoại lệ. Phụ nữ ngày nay bình đẳng với đàn ông gần như về mọi mặt. Về tình dục cũng vậy, phụ nữ ngày càng có nhu cầu đòi hỏi cuộc sống gối chăn phải có chất lượng, và họ có quyền. Khi không được đáp ứng, họ có thể tìm ở nguồn khác, đàn ông thường cho mình quyền được ngoại tình, thì phụ nữ cũng có quyền. Chỉ là do tác động của nhiều yếu tố như quan niệm xã hội, môi trường sống, ảnh hưởng giáo dục, trình độ học vấn, kiến thức đạo đức… mà người phụ nữ đó có ngoại tình hay không.
Xưa nay phụ nữ thường có xu hướng chung thủy hơn đàn ông, nguyên nhân là do cấu trúc sinh học cũng như yêu cầu duy trì nòi giống. Bởi vậy ta thường nghe nói chuyện đàn ông có thể ngoại tình nhưng vẫn muốn duy trì và chăm lo cho gia đình, còn khi phụ nữ ngoại tình thì nghĩa là gia đình không còn cứu vãn được nữa.
Vợ anh ngoại tình, và anh tha thứ, không mấy người có thể tha thứ cho vợ ngoại tình. Rất nhiều người vợ có thể tha thứ cho chồng nếu anh ta ngoại tình nhưng biết hối cải quay về, còn đàn ông thì rất khó, một phần cũng do quan niệm truyền thống, nhưng phần khác, theo tôi, cũng là do khi người vợ đã ngoại tình, thì quan hệ gia đình coi như đã chấm dứt. Anh thì không thế, đã tha thứ cho vợ, rồi lại tiếp tục tha thứ, là vì tự anh cảm thấy mình có lỗi, do không chăm lo cho vợ đầy đủ. Vợ anh đã không biết quý trọng tình cảm ấy của anh, lại vẫn tiếp tục ngoại tình. Không những thế, cô ấy lại còn khinh thường anh. Tôi đoán cô ấy cho anh là thằng hèn, bị cắm sừng mà không dám làm gì, cô ấy cũng có thể từng coi thường anh vì không biết đáp ứng nhu cầu vật chất cũng như sinh lý của cô ấy…
Có lẽ đã hơi dài dòng, điều tôi muốn chia sẻ với anh Thông là dường như anh không hiểu gì về vợ cả, cả tính cách, lối sống của cô ấy, cả những nhu cầu chính đáng hoặc vô lý của cô ấy, cả tình cảm cô ấy dành cho anh, cho gia đình anh… ra sao, như thế nào… Rõ ràng là anh không hiểu, bởi vậy anh mới tha thứ hết lần này đến lần khác. Tôi e là anh cũng không hiểu mình muốn gì luôn nên mới cho rằng tha thứ là có thể giải quyết được vấn đề, là có thể giữ được gia đình êm ấm…
Cuộc sống muôn màu, chuyện gì cũng có thể xảy ra, và thường là ngoài dự liệu của chúng ta. Các vấn đề nói chung, và gia đình cũng nằm trong đó, đều cần được giải quyết bằng cách tìm ra nguyên nhân và tháo gỡ chúng. Chẳng hạn mẫu thuẫn nằm ở việc anh không quan tâm chăm sóc vợ, thì anh cần điều chỉnh lại mình. Vợ anh mắng chửi bố mẹ chồng thì anh cần ngăn chặn cô ấy…
Dù tìm cách tháo gỡ là rất quan trọng, nhưng với anh Thông, tôi nghĩ đã không còn cố gắng được nữa, và không nên cố gắng nữa, phải chấm dứt mối quan hệ đã đứt từ lâu này. Anh cần chia tay cô ấy thôi, anh cũng biết càng tha thứ cô ấy càng lấn tới mà. Dứt bỏ hẳn để anh có thể yên tâm chăm lo cho con cái, chăm lo cho gia đình, chăm lo cho hạnh phúc của riêng anh. Có lẽ anh sẽ sai nếu cứ nghĩ hạnh phúc của anh là phải gắn với người phụ nữ đang là vợ anh đó, là vì anh vẫn còn yêu cô ấy, vì anh là người vị tha, rồi tình cảm của anh sẽ cảm hóa được cô ấy…
Hãy để cô ấy ra đi, đến với mối quan hệ kia. Anh hãy thử sống mà không có cô ấy ở bên cạnh, thử chăm lo cho gia đình mà không cần có người vợ ấy…
Tôi nghĩ rồi một ngày cô ấy sẽ phải hối tiếc vì đã đánh mất gia đình, khi người đàn ông kia ruồng bỏ cô ấy, hoặc khi cô ấy tự cảm thấy cuộc sống ngoại tình vô nghĩa…
Và cô ấy trở về, anh lại vẫn có thể tha thứ nếu anh muốn, anh lại có thể mở rộng vòng tay, nhưng với một vị thế khác, với những suy nghĩ khác.
Riêng tôi thì cho rằng vợ anh là một người đàn bà không đáng được tha thứ, và không thể cảm hóa.
Chúc anh luôn khỏe và có thể tìm được những niềm vui của mình.
Phong Sinh