Từ: van Tran Kim
Đã gửi: 06 Tháng Bảy 2011 12:27 SA
Những người chồng như anh Phúc, chồng chị Linh chỉ là số ít
Tôi hay đọc mục Tâm sự nhưng chưa bao giờ lên tiếng góp ý ai nhưng hôm nay đọc bài của anh Phúc tôi thực sự số. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi sao vẫn còn những người có tư tưởng gia trưởng đến mức khó hiểu như anh và chồng chị Linh. Nếu như anh thắc mắc tính cách giống anh và chồng chị Linh thuộc số đông hay số ít, tôi nghĩ thuộc số ít thì đúng hơn. Họ nội ngoại hay bên bố mẹ, rồi bên chồng tôi nữa rất đông nhưng tôi ngẫm mãi cũng chưa thấy người nào gia trưởng đến mức như anh.
Tôi đồng ý với anh rằng đàn ông phải sống tự lập, có tư tưởng vươn lên. Con cái thì không nên bao bọc quá mà phải tạo cho chúng độ cọ xát với môi trường để sớm trưởng thành. Tôi không biết anh bao nhiêu tuổi, từng trải ra sao nhưng qua cách anh đánh giá vợ và phụ nữ nói chung chỉ bằng 2 từ ngoan và hư, nên thân hay không nên thân, cho rằng phụ nữ nhất nhất phải biết hát ru, phải biết quán xuyến việc nhà, lúc nào cũng phải quan tâm đến chai mắm, lọ gia vị còn hay hết, tôi thấy anh suy nghĩ không sâu, vừa tư tưởng rắc rối một cách không cần thiết.
Không phải vì là phụ nữ mà tôi bao biện thay cho các chị em, giá anh có thể mang bầu anh mới hiểu được. Trừ một số người cơ địa tốt, mang bầu nhẹ nhàng, còn lại hầu hết bà bầu lúc nào cũng cơ thể nặng nề, mệt mỏi, tâm lý bất ổn, đến chăm sóc bản thân còn khó nói chi đến quán xuyến hết việc nhà.
Anh bảo “gia vị hết mà không biết trước là phụ nữ không chu đáo, cũng như đàn ông hư khi để xe hết xăng dọc đường”, cách so sánh của anh khập khiễng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Gia vị hết thì ăn mắm, mắm hết thì ăn muối, nghĩ thế có phải đơn giản hơn không. Có vậy thôi mà anh đánh giá phẩm chất của một người phụ nữ thì anh thật thiển cận hết sức.
Tôi chỉ mong chị Linh hãy cứng cỏi, dành thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện cho thấu đáo, không nên đưa ra quyết định gì trong tâm trạng đang rối trí. Tôi nghĩ chị nên xuất phát từ suy nghĩ bản thân chị và các con chị cần điều gì lâu dài cho cuộc sống, và chị có thể làm những gì tốt cho bản thân và gia đình, gồm cả chồng chị, để định hướng cho cuộc sống của mình.
Lúc nào bình tĩnh lại chị cũng suy nghĩ khách quan nhất xem bản thân mình còn thiếu sót những gì, cái nào cần sửa chữa cải thiện, cái nào không cần thiết để hoàn thiện mình hơn. Cuộc sống giờ phức tạp với các mối quan hệ, mỗi người có thể chọn cho mình cách sống phù hợp, miễn sao mình hạnh phúc mà vẫn giữ được tư cách đạo đức là tốt rồi.
Đừng để những nguyên tắc, lề lối cũ không còn phù hợp chi phối suy nghĩ và hành động của mình, như vậy chỉ làm cuộc sống rắc rối mà thôi. Vài lời khuyên chân thành gửi chị, mong chị hạnh phúc.