Chúng tôi nhắn tin được nửa tháng nay, chưa xác định gì, coi nhau là bạn bè thôi. Qua các nguồn thông tin từ mối quan hệ của tôi, chúng tôi biết nhau chút ít dù chưa gặp mặt. Nhân thân của anh không có gì phải lăn tăn cả. Nay anh rủ tôi cùng nhóm bạn anh tới nhà một người bạn chơi (có cả nam và nữ), tôi nói toàn người lạ thôi, anh bảo các bạn vui tính lắm, rồi còn có cả anh nữa mà. Tôi nói để suy nghĩ xem sao.
Tôi phân vân không biết mình có nên đi hay không. Tôi nghĩ cũng nên gặp riêng một lần chứ nhỉ? Sao lần đầu gặp nhau mà lại đi chung với nhóm bạn của anh? Giờ không biết có nên đi hay từ chối nữa, trước đó anh rủ tôi đi ăn một lần nhưng tôi từ chối vì lý do đã ăn rồi. Mong được các bạn cho ý kiến.
Kiều
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc