Chỗ làm của chúng tôi gần nhau. Tôi quen anh qua ứng dụng hẹn hò khi vừa phát hiện bị một em thân thiết lừa mai mối cho người đàn ông đã có vợ và hai con. Tôi luôn cười và hạnh phúc khi bên anh, thấy thoải mái và cảm thấy vết thương đang được chữa lành. Chúng tôi thường hẹn hò khoảng 2-3 lần mỗi tuần, khám phá nhiều địa điểm ăn uống, chi phí hẹn hò khoảng 2-3 triệu một tháng cả ăn uống và đi chơi. Chuyện đó của chúng tôi tương đối hòa hợp, anh vẫn quan tâm và nắm chặt tay tôi khi đi bên nhau.
Cách đây 3 tuần anh đi công tác ở nhà máy cách Hà Nội 30 km, sáng đi tối về, khi làm việc không có mạng. Công việc vất vả nên sự tương tác của chúng tôi giảm đi, có khi cả ngày anh không nhắn tin, gọi điện, có lúc nhắn được một tin rồi không thấy đâu. Vì thế, 10 ngày chúng tôi không gặp nhau dù công ty anh khá gần chỗ tôi ở. Tôi bắt đầu giận dỗi vì khó chấp nhận sự thật, bản chất anh vẫn được nghỉ hai ngày cuối tuần, không đến mức cả cuối tuần cũng bặt vô âm tín. Anh lấy lý do là trong giai đoạn dự án rất căng thẳng, về nhà vẫn làm việc, gia đình anh cũng gặp chuyện nên không thể dành thời gian cho một người mới quen như tôi được.
Nhà anh có 3 người, mỗi người sống một nơi từ năm 2017, bố anh sống ở nhà, mẹ và anh mỗi người thuê một phòng trọ chứ không ở cùng nhau, thường cà phê vào cuối tuần, tôi chưa gặp mẹ anh bao giờ. Vì không biết cách chi tiêu với thu nhập hạn chế, mẹ anh tiêu thâm hụt vào quỹ của công ty 30 triệu, anh phải bỏ tiền tiết kiệm và vay nợ bạn bè để bù. Thời điểm đó tôi biết chuyện nhưng không thể giúp vì bản thân sau khi bị sốc thì cơ thể ốm đau, lương chỉ đủ lo thân, trước đây dư tôi đã gửi về gia đình chứ không giữ riêng. Anh biết chuyện tôi bị ốm nhưng chỉ nhắn tin hỏi thăm, không gọi điện hay hoa quả thăm hỏi; lý do là anh sinh ra trong một gia đình khác tôi, lúc khó khăn anh cũng tự xoay xở, gia đình anh không quan tâm chăm sóc lẫn nhau, vì thế tôi không thể đòi hỏi sự quan tâm khi ốm đau từ anh.
Về chuyện mẹ anh, tôi khó lòng chấp nhận một người 2 năm nữa về hưu rồi, làm kế toán mà lại tiêu hụt cả quỹ công ty như vậy. Anh lấy lý do mẹ sinh ra ở phố cổ, sống trong nhung lụa quen rồi, có sự chăm sóc từ chồng và ông bà ngoại, giờ già rồi lại phải đi ở một mình nên anh phải lo cho mẹ. Còn tôi xa gia đình, lên Hà Nội khi chưa đầy 18 tuổi, dễ hòa nhập và quen với cuộc sống xa nhà, tự lo được cho bản thân. Tối qua chúng tôi đi chợ, nấu cơm cùng nhau; khi đang nấu tôi thấy anh có điện thoại. Anh nghe máy, bảo đang ở nhà dì; tôi hỏi đang ở nhà dì á, anh sửa lại là đang ở nhà người yêu.
Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi thân mật hơn, trong lúc đó lại là người vừa nãy gọi điện và nhắn thêm cho anh. Tôi chưa bao giờ kiểm tra hay đọc trộm điện thoại của anh, thế nhưng ngay lúc đó muốn xem tin nhắn. Anh nói người cũ đang có mối quan hệ tình tiền với bạn của anh, cần xin lời khuyên vì anh thường trong nhiều hội nhóm, có kinh nghiệm. Tôi vẫn đòi xem tin nhắn nhưng anh không cho. Sau đó tôi yêu cầu anh gọi điện cho người cũ để chứng minh họ không có gì. Người yêu cũ nghe máy luôn và nói: "Anh và bạn gái làm sao mà gọi điện vào cái giờ này? Anh không qua công ty tôi được thì phải nói chứ, để tôi chờ như thế à" (hai người đó định gặp nhau tối hôm qua)?
Anh luôn tôn thờ người yêu cũ vì người đó ở bên lúc anh khó khăn nhất. Trước đây người cũ vào Sài Gòn một thời gian nhưng giờ ra Hà Nội sống hẳn, được một tháng rồi. Người cũ vẫn cầm thẻ visa của anh, khi cần tiêu thì hỏi ý kiến anh trước rồi tiêu. Lý do là anh từng nợ ân tình của họ, giờ không thể nào đòi lại được. Khi tôi nghe loa ngoài như vậy đã nói người kia tôi nói người yêu cũ im đi, sau đó bên kia tắt máy luôn.
Anh quay ra trách móc tôi vì sao lại điên lên với anh và người cũ như vậy. Tôi bảo mình có cảm giác khi 2 người yêu nhau mới cùng trên một con thuyền, sao anh lại trách tôi mà không hề hỏi lại rằng người con gái gọi điện cho anh đến 2 lần trong tối thứ 7, nhắn tin qua lại như thế có cảm thấy ngại không khi biết anh đang bên bạn gái hiện tại? Anh lại giải thích rằng không chia sẻ cho người cũ biết việc đã có tôi. Sau tất cả, anh nói hãy dành 2 tuần không liên lạc gì, sau đó anh sẽ hỏi lại tôi còn muốn tiếp tục mối quan hệ này không. Thời điểm đó dự án đã kết thúc, anh sẽ chủ động liên hệ cho tôi. Mong được các bạn đóng góp ý kiến.
Thư
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc