From: BT
Sent: Tuesday, March 24, 2009 10:43 AM
Subject: Anh Hai chua biet cach loi keo vo ve phia gia dinh minh.
Tôi đồng ý với ý kiến của bác Oldmonkey và bạn Thu Ngân về vấn đề của anh Hải. Sự khác biệt về văn hoá, về lối sống đã không được đánh giá đúng từ trước khi anh chị đi tới quyết định kết hôn, và việc anh tách vợ ra khỏi gia đình mình là một sai lầm. Tôi tin rằng bây giờ cả anh và vợ anh đều đang ân hận vì đã quyết định đến với nhau bỏ qua mọi sự khác biệt.
Vấn đề của anh là không biết lôi kéo vợ đồng cảm với gia đình mình. Cách anh thuyết phục vợ quá cứng nhắc chứ không phải vì cô ấy keo kiệt. Anh bực tức vì vợ không thông cảm mỗi lần anh đề nghị gửi tiền về cho mẹ, tuyên bố đi làm thêm để gửi tiền về. Vậy liệu cô ấy có tin là anh gửi 1/15 số tiền anh kiếm được về nhà thôi không? Và điều đó chỉ càng làm cho cô ấy khó chịu và coi thường anh và gia đình anh thêm thôi chứ làm sao có sự thông cảm được.
Anh là người con duy nhất (lại là con trai) có khả năng kinh tế để giúp đỡ, phụng dưỡng mẹ, đáng nhẽ khi đưa vợ về nhà đối mặt với sự bất tiện của nhà vệ sinh ở quê, anh phải bàn với vợ xây lại nhà vệ sinh cho mẹ, tạo cho cô ấy có cảm giác thoải mái nhất khi về quê, để cô ấy chỉ thấy cảnh làng quê thanh bình đẹp đẽ, tràn ngập tình người, chứ không bị ám ảnh bởi cảnh dở khóc dở cười của nhà vệ sinh, của sự sinh hoạt bẩn thỉu hay sự bìu ríu của họ hàng.
Tôi tin rằng khoản tiền cố định anh thoả thuận công khai với vợ hàng tháng gửi về nuôi mẹ, còn lại toàn bộ tiền lương và khoản gia tăng là để cho gia đình nhỏ của anh, còn khiến cô ấy dễ chịu hơn nhiều so với việc anh gửi (dù thực tế chỉ bằng phân nửa số tiền cố định kia) về cho mẹ bằng tiền làm thêm ấm ức của anh (mà cô ấy không biết là anh gửi bao nhiêu).
Dù là tiểu thư thành thị, quen sống hưởng thụ thì vợ anh cũng hiểu được là chuyện con cái đóng tiền hàng tháng nuôi mẹ già là chuyện bình thường, tất nhiên chị ấy cũng sẽ không thèm bì tị gì với người chị nghèo của anh về trách nhiệm nuôi mẹ, huống chi anh lại là con trai và được tạo điều kiện tốt hơn để có được ngày hôm nay.
Tôi thấy lời lẽ của anh thật chua cay, nhỏ nhen khi nghĩ post bài lên để vợ phải giật mình xấu hổ, thấy mình quá quắt quá. Vợ anh đã không đúng với cách cư xử như vậy, nhưng tôi tin vợ anh không phải người ham của, vì nếu vậy ngày xưa đã không lấy anh. Chỉ là cách ứng xử của anh chưa hợp lí.
Ngày xưa anh lấy cô ấy có hoàn toàn vì tình yêu không? Anh đã hiểu cô ấy trước khi cưới chưa? Ngay quan niệm anh tự cho mình là "chuột sa hũ nếp" đã chứng tỏ có một quan niệm sai lầm trong anh. Anh hãy bỏ ngay ý nghĩ gia đình vợ là "hũ nếp" và mình là "chuột" đi. Sống sao cho phải với cả hai bên nội ngoại. Tôi rất không ủng hộ lối sống bí bách của anh. Tiên trách kỉ, hậu trách nhân anh Hải ạ.
BT