From: MissLy
Sent: Thursday, April 01, 2010 8:06 AM
Chào anh Dũng!
Ngay từ đầu tôi đã định không viết bài gửi cho anh, vì như anh biết đó là sai lầm mà anh vẫn cứ phân vân. Nhưng hôm nay đọc bài viết của bạn Dung (Dũng đang lung lay trước lời mời hấp dẫn) tôi thấy đúng ý mình quá, vì những bài trên diễn đàn chưa ai nói với anh về điểm này, nhưng Dung đã nói ra và tôi chắc chắn rằng nó "đúng tim đen" của anh rồi.
Điều anh phân vân ở đây chính là anh đã có cảm tình với cô bé kia, anh cũng muốn phiêu lưu tình ái một chút, nhưng cũng còn bình tĩnh vì anh sợ sai lầm. Biết sợ là tốt đó anh Dũng à, là còn thuốc để chữa cho anh đó. Đây là điểm mấu chốt trong bài viết của anh, một khi anh suy nghĩ thấu đáo, lấy lương tâm của người chồng người cha ra mà giải quyết thì tôi tin anh sẽ không thấy phân vân và khó xử như bây giờ.
Đã một lần nào anh dám ngồi lại nói chuyện với vợ về vấn đề này chưa, tôi chắc là anh không bao giờ dám vì biết đó là sai, là độc ác với chị, với con. Anh hãy lấy ý kiến của đa số người trên diễn đàn này khuyên anh chị anh xin một đứa con nuôi, và có một ý kiến rất hay là anh chị hãy sinh thêm con và cho bé nhận anh chị của anh làm con nuôi, như vậy vừa đảm bảo là người trong dòng họ (như ý họ muốn) vừa không ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của anh nữa.
Và điều quan trọng là anh không nên qua lại với cô bé nhờ sinh hộ nữa (vì cố bé cũng đã chú ý và thích anh) để tránh đêm dài lắm mọng nha anh Dũng. Vì chính anh cũng đã có vấn đề với cô bé đó rồi. Hãy sáng suốt nha anh, chúng tôi hy vọng những bài viết trên diễn đàn sẽ giúp gia đình anh và anh chị anh sẽ có một kết thúc tốt đẹp (nhớ thông báo tin vui cho chúng tôi biết nhé).
Chào anh.