From: Dao
Sent: Friday, May 29, 2009 10:01 AM
Chào anh Doanh!
Tôi đã đọc tâm sự của anh và có vài điều muốn chia sẻ cùng anh. Vì tôi cũng đang trong hoàn cảnh đó nhưng với vị trí là người yêu cũ.
Anh Doanh ạ, tôi cũng cảm thấy đau lòng khi người tôi yêu thương sắp cưới một người con gái khác. Cả hai chúng tôi đều có tình cảm với nhau ngay khi tôi và anh ấy gặp nhau. Tình cảm của chúng tôi cứ tăng dần, đến khi tôi nhận ra mình đã thật sự yêu anh thì cũng là lúc tôi biết anh đã có người yêu.
Anh ấy nói với tôi rằng tình cảm anh ấy dành cho tôi là thật lòng nhưng hoàn cảnh trớ trêu, chúng tôi không tiến xa hơn được. Tôi biết đó là sự thật. Họ đã yêu nhau gần 5 năm trời, làm sao anh ấy có thể dễ dàng chia tay chị ấy để đến với tôi. Tình yêu một khi đã có thêm trách nhiệm thì không phải dễ dàng để có một quyết định lựa chọn người này hay người kia.
Nhưng một khi đã quyết định lựa chọn thì anh phải có trách nhiệm với lựa chọn đó. Nếu không anh chỉ làm khổ cả 3 người mà thôi. Nếu đã lựa chọn người vợ sắp cưới của mình, thì anh hãy yêu thương chị ấy. Anh biết cảm giác của một người phụ nữ khi người đàn ông họ yêu thương lại nghĩ về một người khác không? Sẽ vô cùng đau khổ.
Tôi cũng như người yêu cũ của anh, vô cùng nặng lòng khi biết người mình yêu không hạnh phúc. Nhưng tôi nghĩ, người ta chỉ sống một lần trên đời thôi nên hãy sống sao cho đáng, để sau này mình khỏi phải hối hận. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của mình, trăn trở khi anh ấy nói vẫn yêu tôi. Tôi yêu anh ấy và sẽ dễ quên anh ấy hơn khi anh có một cuộc sống hạnh phúc. Và thật sự tôi mong anh ấy hạnh phúc với lựa chọn của mình. Tôi chẳng trách ai trong chuyện này cả, tình yêu có những lý lẽ riêng của nó.
Khi đứng ở vị trí người vợ sắp cưới của mình, anh sẽ hiểu rằng chị ấy đau lòng thế nào. Nếu anh cảm thấy có thể cải thiện tình trạng hiện nay và sau này toàn tâm toàn ý với chị ấy thì anh hãy làm đám cưới. Còn không, anh hãy giải thoát cho 2 người. Đó là cách tốt nhất. Vợ sắp cưới của anh chắc chắn sẽ suy sụp nhưng thà để chị ấy đau một lần còn hơn khổ suốt đời anh Doanh ạ.
Còn với người yêu cũ, chắc chắn cô ấy cũng sẽ tìm được bến đỗ cho đời mình. Không nhất thiết phải quên tất cả nhưng anh hãy giấu nó vào một góc sâu trong lòng mình.
Tôi có vài lời như vậy, hy vọng anh có quyết định sáng suốt.