Anh bảo tôi là định mệnh của anh, vừa gặp đã yêu, không phải ai cũng yêu như vậy. Tôi cũng thấy đây như là tiếng sét ái tình của đời mình. Tôi là sếp của anh, ngoại hình xinh đẹp, nhiều người theo đuổi nhưng chỉ yêu anh. Anh chỉ là mới vào ngành, giỏi, đẹp trai, nhà giàu. Tôi giúp anh trong công việc, cùng đi chơi. 35 tuổi nhưng lần đầu trong đời tôi được nắm tay người yêu đi siêu thị, đi dạo, mua đồ. Khi tình cảm mặn nồng, anh thú nhận đã có người yêu 3 năm rồi, anh với bạn gái vẫn yêu nhau nhưng gia đình không ưng cô ấy nên chưa cưới được.
Tôi đau khổ vô cùng nhưng chấp nhận điều đó vì qúa yêu anh, thậm chí chấp nhận bỏ công việc về nhà anh, trong khi người yêu anh ở Vũng Tàu không chịu bỏ về đó cùng anh. Thời gian trôi qua, anh vẫn đi về giữa hai bên, bạn gái anh không biết đến sự tồn tại của tôi. Nay tôi nghe anh bảo sắp chuyển việc, rằng chúng tôi không hợp nhau nhiều thứ, anh chọn bạn gái, không chọn tôi. Tôi rất yêu anh, anh bảo hãy nhau như bạn. Cả tuần nay tôi không làm việc được, không ăn uống gì, khóc mãi.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.