Mọi người trong nhà thường gọi con là Nấm, vì con nhỏ nhắn và xinh xắn, ai gặp cũng muốn hôn một cái lên đôi má bầu bĩnh của con. Nấm rất lí lắc, ở nhà lúc nào cũng nghe giọng Nấm, Nấm nói suốt ngày như một chú chim sáo nhỏ vậy đó. Khi ra đường Nấm cũng rất lanh lẹ và không sợ người lạ, đặc biệt là khi ở khu vui chơi. Ở đó có rất nhiều bạn nhỏ bằng tuổi Nấm, hoạt động luôn tay luôn chân và bé nào cũng xinh. Cứ mỗi cuối tuần, khu này lại biến thành một thế giới thu nhỏ chỉ toàn là trẻ con.
Mẹ nuôi Nấm khéo lắm, ngày nào bé cũng ăn ngoan vì cơm mẹ nấu "ngon ơi là ngon". Mẹ cho bé ăn nhiều cá vì cá rất giàu omega 3 tốt cho trí não trẻ. "Doraemon thông minh là nhờ ăn nhiều cá, vì thế bé cũng ăn nhiều cá để thông minh như mèo máy Doraemon nhé", mẹ hay bảo Nấm như vậy. Thế là bé ăn ngoan chưa từng thấy luôn đó các mẹ. Ngoài ra, mẹ còn cho bé uống sữa đều đặn mỗi ngày.
Nguyễn Hồng Diễm