Trưa 17/10, đường Cộng Hòa, TP HCM bị kẹt một góc. Bỗng có tiếng còi xe cứu thương từ xa chạy đến, hú còi để yêu cầu nhường đường. Dù đường phố đông nghẹt, nhiều người (trong đó có tôi) vẫn cố nhích từng chút, nép vào lề để nhường đường cho một bệnh nhân đau khổ nào đó đang cần cấp cứu. Thế nhưng lạ thay, sau khi nhường đường, chúng tôi nhìn lại và chẳng thấy chiếc xe cứu thương nào cả. Chỉ có một thanh niên chạy xe công nghệ lái chiếc xe lách qua chỗ trống mà mọi người tạo ra. Vừa phóng đi, người này vừa cười hả hê, bỏ lại sau lưng đám đông đứng như trời trồng, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra?
Chẳng biết từ lúc nào, trên đường phố bỗng xuất hiện rất nhiều những xe với đủ những phụ tùng lạ lùng mặc sức lộng hành. Xe máy với đèn pha chói lóa, một khi bật lên, người lái xe đối diện xác định "mù cả mắt", phải né đi nhường đường. Xe tải với tiếng còi hơi inh tai nhức óc và dàn đèn LED sáng lóa bọc quanh xe đến độ những xe chạy phía sau không thể thấy đường để vượt lên. Rồi giờ lại đến màn độ tiếng còi xe cứu thương để lừa người khác nhường đường khi kẹt xe. Thông minh và tiện lợi? Không, đó là khôn vặt chứ không phải sáng tạo giúp ích cho đời.
Xe được lắp đèn chói có thể khiến người đi đường khác gặp nạn. Họ đều là những người vô tội. Thủ phạm thực sự đã bỏ chạy thật xa, hí hửng vì ép được những người khác phải "nhường đường cho mình đi trước", bỏ lại cả mớ hỗn độn phía sau lưng mà chẳng thèm đoái hoài đến hậu quả. Xin nhắc lại, những sự việc như thế không phải hiếm gặp mà xảy ra nhiều lần, tại bất cứ nơi đâu.
Người ta thường chỉ nói nhiều đến những chiếc xe vô ý thức cản đường xe chữa cháy, xe cứu thương và những tài xế này đã phải chịu hình phạt thích đáng. Vậy còn những chiếc xe gắn còi giả xe ưu tiên thì sao? Phải chăng chúng ta đã bỏ quên những đối tượng này và vô tình để một số thành phần lợi dụng quyền hạn này, biến tướng chúng, để trục lợi cá nhân. Lâu dần, chính những điều này khiến đám đông bị lợi dụng dần trở nên "trơ ỳ" trước tiếng còi khẩn cấp, kéo theo một chuỗi phản ứng tiêu cực sau đó.
Lần sau, nếu có nghe thấy tiếng còi xe cứu thương, cứu hỏa, có lẽ tôi vẫn sẽ nép vào nhường đường như bao lần. Nhưng tôi không chắc những người khác từng bị lừa như tôi có cùng suy nghĩ như vậy không? Tôi không khỏi băn khoăn, liệu có bao nhiêu người, do ám ảnh tiếng còi giả, mà chần chừ nhường đường cho xe ưu tiên? Danh dự của những chiếc xe cứu hỏa, cứu thương sẽ còn bị lợi dụng để "giành đường ưu tiên" đến khi nào?
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.