Nhiều lần không còn lựa chọn nào khác, tôi buộc phải sử dụng dịch vụ xe giường nằm, chủ yếu là đi tuyến Hà Nội - Lào Cai, có lần đi từ Hà Nội vào tới Vinh. Mỗi lần bước lên xe, dù được trang bị khá kỹ lưỡng nhằm đảm bảo cho người đi thoải mái hơn các phương tiện khác, nhưng tôi chưa bao giờ ngủ được.
Chính ưu điểm của xe làm tôi bất an, là xe chạy đêm nên lái xe thường chạy khá nhanh, thậm chí ẩu. Nằm trên xe không nhìn thấy đường nhưng người tôi vẫn lắc lư và cảm nhận chiếc xe đang vào cua hay lên xuống dốc. Qua cửa kính, có thể thấy chiếc xe lao vun vút, sượt qua các xe ngược chiều trong gang tấc.
Ngoài ra thuận theo tự nhiên, đêm là thời gian để ngủ, nhưng lại là lúc các lái xe làm việc hết công suất, nếu một cơn buồn ngủ chợt thoảng đến với tài xế thì những người đang nằm trên xe chúng tôi sẽ như thế nào? Cứ miên man lo lắng nghĩ về những tai nạn thương tâm trước đó, tôi không tài nào chợp mắt được, nhất là sau những cú phanh dù chỉ hơi gấp. Tôi càng không dám ngủ vì lo sợ không thể dậy nữa.
Bạn bè tôi những người thường xuyên đi xe giường nằm thành quen cho rằng đi phương tiện nào mà chẳng có rủi ro nhưng có thể với tôi nhìn thấy đường và đi vào ban ngày vẫn cho cảm giác an toàn hơn.
Độc giả Lê Lan