Tôi học chuyên ngành thạc sĩ tâm lý ở nước ngoài, xin có một số quan điểm về việc hối hận khi vội kết hôn vì sợ ế:
Tình trạng cô độc, trống rỗng và lo âu đến từ rất nhiều nguyên nhân bao gồm cả kết hôn với các yếu tố kinh tế và ngoại tình. Con người đang có sự thay đổi rõ rệt về nhận thức tách biệt giữa trạng thái kết đôi hình thức theo thói quen và trạng thái cảm xúc sinh lý thực chất giữa hai cá nhân.
Cũng có nghĩa chỉ khi thực sự hoà hợp họ mới dừng tình trạng tâm lý trống trải chứ không phải qua cuộc hôn nhân.
Một số người lo âu khi đến 35 tuổi chưa kết hôn, thật ra đây là sự lo âu của người già hơn áp đặt lên người trẻ. Họ đặt ra tiếng nói thay người trẻ chứ người trong cuộc thì dù tuổi 35, 45, 55... họ sẽ không cảm nhận sự lo âu này đối với hôn nhân.
Dạng tâm lý đó là tâm lý theo thói quen của một thời kỳ con người kết hôn sớm. Khi đó tâm sinh lý sinh sản giới hạn theo giới hạn kiến thức khoa học, văn minh xã hội còn hạn chế. Thời đại hiện nay đã khác rất nhiều và con người không còn giới hạn với các rào cản tuổi tác, kể cả giới tính.
Thật ra với nhiệm vụ của ngành tâm lý học đã và đang nghiên cứu, theo dõi, khám phá về quá trình thay đổi của tâm sinh lý con người thì hiện nay các đề tài hướng con người đến cảm xúc tự do tìm về chính mình vốn là căn nguyên của phát triển chất lượng được ưu tiên nhiều hơn so với các tính phong trào bộc phát.
Phần Lan là quốc gia đã làm rất tốt công việc để cảm xúc tích cực phát triển tự nhiên không giới hạn ở tuổi tác và giới tính.
Phan Hạnh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.