Trước hết, tôi cảm ơn mọi người dành thời gian lắng nghe câu chuyện của mình.
Từ trước khi học cấp ba, tôi đã ao ước một lần được diện bộ áo dài truyền thống. Nhưng đến khi vào ngôi trường hiện tại thì mỗi sáng đứng trước bộ áo dài, tôi chỉ muốn trốn chạy khỏi nó.
Trong khi các trường khác chỉ quy định mặc áo dài vào một số ngày trong tuần hoặc chỉ cần mặc vào thứ hai, các ngày lễ thì trường tôi lại bắt tất cả học sinh nữ mặc áo dài. Đa số các bạn học sinh chung quanh đều không thích mặc áo dài, ít nhất thì là không thích mặc cả tuần như thế.
Nhất là khi trời nóng, các bạn biện đủ lý do để không phải mặc áo dài. Nhà trường bắt học sinh phải mặc cả sáng lẫn chiều và nếu ai không nghe sẽ bị nhắc nhở rất nặng.
Trường chỉ cho phép các nữ sinh không mặc mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt (chỉ được một ngày) và những ngày mưa. Những ngày trời nóng, các thầy cô chỉ bảo cởi áo khoác ra cho mát. Nhưng nhà trường cũng đã có áo khoác đồng phục như thương hiệu riêng của trường, tại sao vẫn bắt học sinh phải bận trong cả tuần?
Để có thể mặc áo dài xuyên suốt như thế mỗi bạn đều cần chuẩn bị ít nhất là hai bộ. Theo giá hiện tại, ít nhất cũng tốn 500 nghìn đồng cho mỗi bộ. Kinh phí sẽ không hề rẻ đối với những bạn nhà không có điều kiện.
Hình thể đẹp thì mặc không sao, còn có những bạn tự ti vì ngoại hình tôi lại thấy các bạn ấy quanh năm chỉ toàn mặc thêm chiếc áo khoác, chỉ có thầy cô nhắc mới cởi ra. Không phải là quá bất tiện và không cần thiết hay sao?
Về phần tôi, mỗi lần mặc áo dài đều có cảm thấy vướng víu, không thoải mái mỗi khi học tập và chạy nhảy. Một cảm giác sau khi về nhà thay lại bộ đồ khác đó là "nhẹ cả người".
Mỗi lúc như vậy tôi lại không hiểu tại sao mình phải mặc áo dài cả tuần trong khi các bạn gái ở trường khác lại có thể mặc quần xanh áo trắng như các bạn nam để học tập dễ chịu nhất có thể.
Đối với tôi, áo dài luôn là một trang phục truyền thống tôn lên nét đẹp dịu dàng nữ tính ở người con gái. Áo dài rất đẹp nhưng chỉ đẹp khi không bị bắt buộc mặc cả tuần.
Sắp đi học lại, nên nhà trường đã thông báo đồng phục cho năm sau vẫn tiếp tục là áo dài trắng cả tuần. Tôi trộm nghĩ liệu mình phải tiếp tục chịu đựng chuyện này trong năm nay, và năm sau nữa sao?
Thay vì mặc cả tuần thì chúng ta có thể mặc vào một số ngày nhất định cũng tốt mà. Tôi chia sẻ bài viết, mong nhận được sự chia sẻ, góp ý của mọi người, liệu tôi suy nghĩ như vậy có phải là sai không, tôi nên làm gì để góp ý cho nhà trường?
Xuân
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.