Thất bại 1-2 trên sân West Brom cuối tuần qua chứng kiến thêm một trận đấu nghèo nàn nữa của Fernando Torres. Lối chơi uể oải, thiếu sinh khí và thái độ cam chịu của tiền đạo này dường như đã làm Chelsea cạn kiệt kiên nhẫn với anh.

Trở về từ West Brom, HLV Di Matteo ám chỉ ông sẽ cân nhắc gạt Torres khi Chelsea làm khách trên sân Juventus trong trận đấu có tính chất sống còn ở lượt bốn vòng bảng Champions League hôm nay.
Tờ Sport Mail hôm qua dẫn một nguồn tin trong ban lãnh đạo Chelsea rằng Roman Abramovich cũng đã chán và thừa nhận Torres là một canh bạc thất bại. Trước đó, tỷ phú Nga là người duy nhất còn lại ủng hộ Torres, nhưng chủ yếu vì tiếc rẻ khoản phí kỷ lục 50 triệu bảng để mua chân sút này đầu năm 2011, hơn là tin tưởng anh sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao như thời ở Liverpool thay Atletico Madrid.
Nguồn tin giấu tên trên cũng tiết lộ Abramovich sẵn sàng đẩy Torres khỏi sân Stamford Bridge ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2013. Còn tiền đạo người Tây Ban Nha thì cũng đã chuẩn bị tâm lý cho ngày ra đi. Torres được cho là muốn trở lại chơi bóng ở quê hương, tốt nhất là trong màu áo Atletico Madrid, đội bóng từng đào tạo và giúp anh gầy dựng tên tuổi trước khi sang Liverpool.
Kịch bản lý tưởng giờ là Torres sẽ trở lại Atletico Madrid như là một phần trong vụ chuyển nhượng Radamel Falcao theo chiều ngược lại, sang Chelsea. Hai đội bóng Anh và Tây Ban Nha được cho là đang đàm phán định giá Falcao, trong khi Chelsea và tay săn bàn người Colombia sắp nhất trí các điều khoản cá nhân.

HLV Di Matteo tuần trước thừa nhận Falcao là mẫu tiền đạo mà ông và mọi HLV khác đều muốn có trong đội hình: "Falcao là một trong những tiền đạo tốt nhất châu Âu và thế giới hiện tại. Hiệu suất ghi bàn của cậu ấy từ ba năm nay luôn rất ấn tượng, từ Porto qua Atletico Madrid. Tôi tin là nếu hỏi, HLV nào cũng muốn có Falcao trong đội hình".
Phương Minh