Á hậu diện chiếc váy cưới của nhà thiết kế Chung Thanh Phong với phom dáng ôm sát, phần tà dài. Chiếc khăn voan được thêu ngày cô dâu, chú rể nói lời yêu nhau và họa tiết loài hoa bất tử gắn với Đà Lạt - quê hương của Quỳnh Châu.
Bố Quỳnh Châu ôm con rể, dặn dò Phát Nguyễn luôn yêu thương, che chở cho vợ.
Quỳnh Châu và chồng tiến vào lễ đường.
Cô dâu khóc khi nghe chú rể nói lời yêu thương. Với Quỳnh Châu, để đi tới hôn nhân, cả hai trải qua nhiều thử thách.
Cả hai thực hiện các nghi lễ cắt bánh, rót rượu mời bố mẹ hai bên.
Họ tự lên ý tưởng cho không gian tiệc cưới lấy cảm hứng về vùng đất nơi họ gặp gỡ, vun vén tình yêu, sử dụng nhiều lá thông để trang trí. Lối vào tiệc có một đoạn "đường hầm" trang trí bằng vải lụa trắng, dàn nhạc hòa tấu chào đón khách. Cô dâu sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt nhưng lập nghiệp ở TP HCM. Còn Ngọc Phát là người Đồng Nai, hiện làm việc tại Đà Lạt.
Sân khấu có nhiều tiết mục âm nhạc do bạn bè cô dâu thể hiện. Mai Tiến Dũng hát "Cưới nhau em nhé" (Bùi Công Nam sáng tác) - nhạc phẩm anh dành tặng riêng cho Quỳnh Châu sau tám năm quen biết.
Trung Quân Idol hát mở màn ca khúc mới "Cô dâu đẹp nhất", đón cô dâu bước vào lễ đường. Quỳnh Châu mời ca sĩ bởi gắn với kỷ niệm: lần đầu tiên cô và Phát Nguyễn đi chơi chung là tới Phú Quốc nghe Trung Quân hát.
ST Sơn Thạch nói sức khỏe không tốt, đang điều trị nhưng xin ra viện để đến hát mừng đám cưới Quỳnh Châu.
Phần trò chơi nhận được sự hưởng ứng của các khách mời.
MC đề nghị các người đẹp Bùi Quỳnh Hoa, Song Phúc, Puka, Khánh Vân (từ trái qua, hàng đầu), Ngọc Châu, Hoàng Thùy (từ phải sang, hàng sau) đi tìm những món đồ trong căn phòng.
Ảnh: Nhân vật cung cấp