Tôi 33 tuổi, kết hôn năm 2012, có hai bé trai, các con ngoan và học giỏi. Công việc chính của tôi là giáo viên mầm non, ngoài thời gian làm việc ở trường, tôi làm thêm một số công việc khác. Dường như tôi có rất ít thời gian để nghỉ ngơi, thường ăn cơm rất nhanh, bữa no bữa đói, ăn không đúng giờ; hậu quả là bị viêm loét dạ dày.
Chồng tôi làm nghề tự do, không ổn định, hay rượu chè, anh theo kiểu "bỏ vợ chứ không bỏ rượu", đã say lại hay thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Anh không tu chí làm ăn lại muốn giàu nhanh nên chơi cờ bạc. Hai lần tôi vượt cạn, con ốm đau, chồng không có đồng nào. Anh vay tiền xã hội đen mua xe máy rồi không trả được, xe máy thì đem cầm cố; tôi lại đi trả nợ. Có lần anh say rượu, ra đường gây tai nạn và tôi lại đi đền. Những ngày làm được tiền anh đem đi đãi bạn bè, đi gái gú. Xin tiền tôi không được anh đòi ly hôn. Tôi không biết phải làm sao nữa. Nếu vợ chồng ly hôn, tôi phải chuyển công tác, con cái mỗi đứa một nơi, bố mẹ đẻ không cho tôi ly hôn vì sợ mang tiếng. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Thu
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.