Về sống chung, chúng tôi hạnh phúc được hơn một năm. Tôi thấy không phải người phụ nữ nào cũng thương chồng như cô ấy. Rồi vợ tôi đánh con, hay cáu gắt, bắt tôi phải giao tiếp với con khi giữ nó. Việc nhà vợ chậm chạp, làm công chức mà không biết khéo léo nên 10 năm rồi vẫn là chuyên viên và có lẽ cả đời cũng không lên chức được. Đã vậy vợ lại chỉ tiêu không tiết kiệm. Tôi thu nhập tháng 11,5 triệu, đóng hụi 3 triệu/tháng để trả nợ rồi trả ngân hàng thêm 8 triệu/ tháng (vay xây nhà) nên không có đưa tiền đưa vợ. Lương tháng của vợ gần 8 triệu, tự xoay mọi thứ.
Sau sinh, dáng vợ không mập nhưng nhìn cằn cỗi khiến tôi thấy chán, cộng thêm cô ấy giao tiếp dở, không được lòng gia đình chồng nên tôi đã ngoại tình với một đồng nghiệp nữ trẻ đẹp ở công ty. Một lần xích mích, cô đồng nghiệp đến nhà tôi gây sự, vợ đã tha thứ. Sau đó, cô đồng nghiệp năn nỉ và tôi thấy mình còn yêu nên muốn ly hôn vợ để có cuộc sống mới. Có điều tôi thấy chút mặc cảm, tội lỗi. Hãy cho tôi lời khuyên.
Kiên
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.