From: Linh Nguyen 
Sent: Tuesday, July 14, 2009 11:46 AM
Chào bạn Thu,
Đọc qua tâm sự của bạn thật sự mình cảm thấy tiếc cho bạn vì có được một người chồng, một gia đình chồng như thế mà không biết gìn giữ, xây đắp cho tình cảm gia đình tốt đẹp hơn.
Xu hướng ngày nay, phụ nữ đi làm, tham gia vào những công việc xã hội ngày càng nhiều và đồng thời những người chồng cũng đã biết san sẻ, giúp đỡ vợ nhiều hơn trong công việc gia đình, công việc nội trợ. Thật hạnh phúc cho ai có được một gia đình như thế.
Mình không biết được rằng bạn sinh ra và bây giờ lấy chồng, sống trong điều kiện kinh tế gia đình như thế nào, nhưng dù điều kiện sống có thế nào đi nữa thì ý thức về cuộc sống và tình cảm rất quan trọng bạn ạ.
Bạn nói rằng không phải vì bạn không yêu bố mẹ chồng vậy mà việc thức dậy lúc 9h sáng thứ bảy để làm cái việc gọi là "giả vờ" làm vợ hiền dâu thảo mà bạn cũng gọi là cực hình, là mất tự do (vì như bạn nói là chồng bạn đã làm hết rồi, bạn chỉ cần tham gia cho mọi người vui thôi). Vậy thì bạn yêu họ như thế nào? Bằng lời nói hoặc là những đồng tiền bạn ban phát cho à?!
"Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Cho dù bạn có làm ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì hầu hết các ông chồng luôn mong muốn vợ mình là "vợ hiền, dâu thảo", mà điều này phần lớn thể hiện qua thái độ của bạn đối với những công việc mà đại loại bạn xem như là cực hình đó.
Nhiều phụ nữ vẫn phải đi làm, thậm chí họ phải làm việc luôn cả hai ngày cuối tuần thế nhưng họ vẫn vui vẻ làm nhũng công việc đó hằng ngày vì đối với họ đó là niềm vui và hạnh phúc khi chồng và gia đình chồng thấy vui và hạnh phúc.
Vậy thì theo bạn việc thức dậy 9h ngày thứ bảy có cực hình lắm không và hành động của bạn như thế có quá đáng không? Còn mình thì cuối cùng chỉ biết nói rằng mình thấy tội cho chồng và bố mẹ chồng bạn nhiều hơn. Một khi tình cảm đã mất đi thì không thể nào xây dựng lại được như ban đầu được đâu bạn ạ!