* Hiền Nguyễn Thu - tác giả cuốn "Thợ cắm hoa hạnh phúc" - chia sẻ câu chuyện 77 ngày xuyên Việt tặng hoa mọi miền tổ quốc.
Trên hành trình cuộc đời, tôi thích góp nhặt kỷ niệm, lần giở từng trang ký ức, thích mở thêm những trải nghiệm để hiểu rõ hơn mỗi bước chân mình đang đi.
Tôi may mắn được sinh ra, lớn lên cùng hoa cỏ, sương sớm ở nông trường miền núi phía Bắc. Tuổi thơ dữ dội của tôi có đủ ngày hè bắt chuồn chuồn cắn rốn; đu cây na, trèo cây ổi, bẻ cành mây nhấm nháp; nếm trái mâm xôi căng bóng, chua dịu giữa vạt nắng trong...
Những góc ngắm nhìn, chơi đùa trở thành "người thầy" dạy tôi bao điều về thiên nhiên, hoa cỏ. Đó là sợi dây kết nối, gợi mở nhiều rung động chân thành để tôi dám đi, dám sống và tiếp tục ước mơ.
Sự dám đó được gợi mở, thổi bùng khi tôi và ông xã nên duyên. Từ đó, đôi chân tôi rong ruổi, tâm hồn lang thang khắp miền. Khởi đầu bằng chùm đỗ quyên đỏ thắm trên đường lên đỉnh Fansipan (năm 2011); những nụ hồng leo thơm khắp nẻo mùa xuân tới ngã ba biên giới A Pa Chải - Điện Biên (2012); chùm hoa muống biển nhuộm tím hoàng hôn trên cát trắng Hàm Thuận Nam (2022) hay hương tràm rừng U Minh Hạ - Cà Mau (2023).
12 năm, tôi trải qua hàng trăm chuyến phượt nhỏ, hai chuyến xuyên Việt (2022-2023). Tôi hạnh phúc khi cảm nhận đôi tay mình thấm đượm, tỏa ngát hương hoa cỏ ba miền, trái tim đầy ắp rung cảm cùng yêu thương hồn hậu được đón nhận.
Tôi thấy cả dáng hình xứ sở, khí chất người dân bản địa trong mỗi bông hoa tôi chọn.
Đó là bó cải vàng rực giữa muôn trùng đá tai mèo xám ở cao nguyên Đồng Văn, bó hoa lúa - "ngọc của trời" trên ruộng bậc thang Mù Cang Chải.
Bó lục bình trong mùa sen ở di sản Tam Cốc, hoa ri ri bên bờ sông Giăng giữa đại ngàn vườn quốc gia Pù Mát.
Hoa sen thơm giữa uy nghiêm Đại Nội (Huế), lưu ly khắc khoải thương nhớ trong lòng phố cổ Hội An.
Hoa cà phê trắng muốt cùng trái lạc tiên thơm ngát hồn quê ở Đắk Mil.
Hoa phượng vỹ cách điệu như tình yêu nồng cháy tặng cho đôi uyên ương gốc Chăm chụp ảnh cưới ở tháp cổ Poklong Garai, hoa bồng bồng hoang dại tặng nghệ nhân gốm Bầu Trúc.
Những bông dã quỳ như sợi dây kết nối vùng cao nguyên Mộc Châu, Ba Vì, Tam Đảo, sân bay Cam Ly hay bồng bềnh biển mây Cầu Đất.
Hoa mắt nai ngây thơ, ngộ nghĩnh ở Châu Thành. Mào gà, bướm hồng, chiều tím... ở làng hoa Sa Đéc.
Dưới ánh bình minh trên đảo Lý Sơn, tôi chọn sài đất trắng. Những bông hoa nhỏ xinh trao tận tay tình nguyện viên ba miền vì mến thương biển trời mà tề tựu, rồi để lại bao ký ức đẹp về tình người trên đảo núi lửa thiên đường.
Leo lên lớp lớp đá hoa cương trước thềm hải đăng Kê Gà, tôi ngỡ ngàng khi thấy tổ chim nhỏ, hai quả trứng bé xíu, xinh xắn. Tôi vươn tay, tránh động vào sự bình yên, khẽ đặt bó hoa bên cạnh như lời chúc dành cho đôi chim non sẽ chào đời khỏe mạnh.
Tôi bước chậm trong nắng chiều Quy Nhơn, khom người hái hoa từ bi quanh chân Eo Gió cùng một cụ bà đã ngoại bát tuần. Bà hái hoa dùng cho bài thuốc dân gian, tôi bó hoa tặng bà. Khoảnh khắc giao thoa thế hệ, vùng miền cùng thanh âm yên bình trong tên loài hoa ấy chắc sẽ khiến tâm tính con người thêm hướng thiện.
Tôi cầm bó hoa cúc daisy trắng thơm, tự tay gói cùng giấy kraf nâu, rảo bước trong chợ hướng về cuộc hạnh ngộ tại Đà Lạt. Cả khu chợ xôn xao lời khen, ánh nhìn ngưỡng mộ. Niềm hãnh diện khẽ dâng trong tôi như làn gió thoảng mùa thu Hà Nội len lỏi giữa thành phố ngàn hoa.
Còn Hà Nội trong tôi, 12 mùa hoa mang dáng vẻ yêu kiều, quyến rũ rất riêng đã hóa thành giai điệu trong tâm hồn người yêu hoa, yêu thủ đô. Tôi mang cả thược dược, violet ngày xuân cùng hoa (quả) mùi già gửi tới những buổi sum vầy tất niên, rồi loa kèn đầu hạ, cúc họa mi chớm đông...
Tôi gói ghém hết thảy tình yêu, lòng tự hào sau chuyến đi dài khắp đất nước, từ bông lúa nếp thảo hiền của vùng cao, tới vỏ ốc, vỏ sò mặn nồng hương vị biển Việt Nam, cùng với sen trắng - quốc hoa đại diện cho tâm hồn, lòng hiếu khách để tặng gia đình du khách nước ngoài thăm Hà Nội.
Ngẫm nghĩ thật kỹ, tôi tự nhủ, nếu thế gian này không có hoa cỏ thì tôi sẽ chẳng có nhiều cảm xúc, động lực lang thang khắp chốn. Thứ khiến tôi hưởng thụ nhiều nhất trên hành trình này là ánh mắt sáng lên, gương mặt vỡ òa của các bà, các chị, các em trong lần đầu tiên được "người lạ" tặng hoa.

Hiền Nguyễn Thu ra mắt cuốn "Thợ cắm hoa hạnh phúc", ghi lại vùng đất đã đi qua, những người từng gặp trong mảnh ghép kỷ niệm.
Tặng hoa cũng là gieo hạt. Tôi ước mơ sẽ có thêm nhiều hạt giống đẹp được ươm trồng, nảy nở thành tình yêu cuộc sống, tình yêu quê hương đất nước, để mỗi bước chân của chúng ta trên dải đất chữ S đều là những bước chân tự hào "Hương sắc Việt Nam".
Hiền Nguyễn Thu
Ảnh: NVCC
>> Xem lịch trình xuyên Việt tự túc của tác giả Hiền Nguyễn Thu tại đây.