Theo thông tin ban đầu, lô hàng hơn 700 con rắn mà khách hàng khai báo là cá tươi sống được một người tại Indonesia gửi tới địa chỉ Khu tập thể Sân bay Nội Bài.
Đúng lịch trình, lúc 9h30, máy bay hạ cánh. Quá thời gian cho phép, khách vẫn không tới để nhận hàng. Cán bộ trực ban của Công ty Dịch vụ Hàng hóa phải điện thoại tới số máy di động ghi trên thùng hàng. Phía đầu kia nhấc máy nhưng không trả lời.
Mãi tới chiều, khi kiện hàng đã bốc mùi, cơ quan kiểm tra mới phát hiện đây không phải là cá như hành khách khai báo mà là hơn 700 con rắn các loại. Kể từ đó, người có số điện thoại đứng tên đơn vị nhận tắt máy. Không thể liên lạc được với khách, Công ty Dịch vụ hàng hóa đành tiêu hủy toàn bộ số hàng trên.
Người có thẩm quyền Cảng vụ Nội Bài thừa nhận, chuyện vận chuyển động vật tươi sống qua đường hàng không không khai báo đã từng xảy ra. Theo quy định, khách hàng phải có giấy phép vận chuyển và có tên địa chỉ người gửi và người nhận. "Lô hàng hơn 700 con rắn trên không có địa chỉ rõ ràng có thể coi là hàng lậu. Do vậy số hàng sẽ phải tiêu hủy, còn hãng hàng không vận chuyển là Thai Airways sẽ phải chịu mọi chi phí", ông nói.
Phan Linh Anh