Ông Gomez bên quan tài của con trai, con dâu và cháu nội hôm 23/4. Ảnh: AP
Gia tộc Gomez hôm 23/4 tập hợp ở nhà tộc trưởng Joseph Gomez để nói lời vĩnh biệt với 5 người thân, những nạn nhân trong vụ đánh bom vào Nhà thờ Thánh Joseph ở thủ đô Colombo, Sri Lanka cách đó hai ngày.
Những chiếc quan tài gỗ tối màu đặt cạnh nhau nói thay nỗi đau không lời nào tả xiết của gia đình ông Joseph. Trong phút chốc, ông mất con trai Berlington Joseph 33 tuổi, con dâu Chandrika Arumugam, 31 tuổi và ba đứa cháu trai, Bevon 9 tuổi, Clavon 6 tuổi và Avon sang tuần sau mới tròn một tuổi.
"Cả nhà, mấy thế hệ, mất hết rồi", ông Joseph nói trong nước mắt. Ông nắm chặt trong tay bức ảnh chụp cả gia đình: "Tôi không thể chịu đựng nổi, không thể".
Xung quanh ông, hàng chục người gồm các thành viên gia đình và hàng xóm khe khẽ hát thánh ca xen lẫn những tiếng khóc và ánh nến toả ra trên ba chiếc quan tài. Thi thể hai đứa cháu nội của ông Josheph vẫn chưa được tìm thấy.
"Con trai cả của tôi, con trai tôi", ông Joseph khóc nức nở khi đặt những bông hoa hồng đỏ và hoa cúc lên chiếc quan tài lớn nhất. Cạnh đó là chiếc quan tài nhỏ xíu với bức ảnh của bé Avon đặt trong khung gỗ màu đỏ. Những chiếc quan tài phủ tua dài màu trắng sau đó được đưa tới một nghĩa trang ở Colombo, hạ xuống thành những huyệt mộ cạnh nhau.
Ngày 23/4 được Sri Lanka lấy làm ngày quốc tang khi các gia đình bắt đầu nghi lễ chôn cất cho gần 360 nạn nhân của vụ đánh bom nhằm vào tổng cộng 6 nhà thờ và khách sạn ở quốc đảo này.
Tại Nhà thờ Thánh Joseph, hàng chục người tập trung bên ngoài thắp nến và cầu nguyện cho các nạn nhân, xung quanh họ là lực lượng vũ trang canh gác nghiêm ngặt. Cùng ngày, ở nhà thờ Thánh Sebastian tỉnh Negombo, cách Colombo khoảng 32 km về phía bắc, Đức Hồng y Malcom Ranjith cũng chủ trì lễ cầu nguyện lớn dành cho các nạn nhân. Hàng trăm binh sĩ quân đội, cảnh sát và không quân được triển khai dọc các con phố sau loạt vụ tấn công đẫm máu hôm 21/4.
Người dân Sri Lanka đã dành ba phút mặc niệm cho nạn nhân các vụ tấn công gần như đồng loạt tại ba nhà thờ, ba khách sạn sang trọng và ba vụ nổ liên quan khác. Đây là vụ bạo lực thảm khốc nhất ở Sri Lanka trong một thập kỷ qua.
Mai Lâm (Theo Washington Post)