Matt Linsey (ngoài cùng, bên phải) chụp cùng con gái Amelie và con trai Daniel. Ảnh: CNN.
Mặt của ông Matt Linsey đầy những vết thương nhỏ li ti do mảnh bom và gạch vữa văng trúng. Người đàn ông 61 tuổi này nhớ lại khoảnh khắc quyết định khi ông và hai con chạy tháo thân khỏi vụ nổ bom thứ nhất tại khách sạn Shangri-La ở thủ đô Colombo, Sri Lanka.
"Khi quả bom phát nổ, các con đang chạy về phía tôi", ông Linsey nói. "Tôi biết thể nào cũng có quả thứ hai bởi vì những cuộc tấn công kiểu này thường như thế".
Linh tính của ông Linsey đã đúng, chỉ có điều khi ba cha con đang chạy thì quả bom thứ hai gần thang máy tầng ba của khách sạn phát nổ vào trúng người Daniel và Amelie, con trai và con gái của ông Linsey.
Giờ đây nhớ lại, người cha câm lặng trong đau đớn và dằn vặt bản thân đáng lẽ có thể làm khác đi để bảo vệ hai con khỏi vụ tấn công tàn khốc. "Có lẽ chúng tôi nên trốn ở lại và tôi có thể dùng thân mình che chắn cho các con", ông Linsey nói.
8 vụ nổ xảy ra sáng 21/4 tại ba khách sạn, ba nhà thờ và ngoại ô Sri Lanka, chủ yếu tại thủ đô Colombo và vùng lân cận vào đúng lễ Phục sinh. Chuỗi vụ nổ khiến 310 người thiệt mạng, hơn 500 người bị thương. Nhà chức trách chưa công bố danh tính những kẻ đứng sau các cuộc tấn công.
Sáng ngày hôm đó, chỉ vài phút trước thảm kịch, gia đình nhà Linsey còn ngồi ăn sáng với nhau tại nhà hàng khách sạn. "Các con tôi rất ngoan, chúng xuống trước để lấy đồ ăn đầy vào đĩa cho tôi", ông Linsey kể. "Tôi đang định đứng lên đi lấy đồ uống thì con gái nói: 'Không, bố để con lấy cho'".
Người thân trong gia đình miêu tả Amelie 15 tuổi và Daniel 19 tuổi là hai thiếu niên thích giúp đỡ người khác. Trong khi Daniel tình nguyện chăm sóc trẻ em mồ côi ở Ethiopia thì Amelie luôn là nguồn năng lượng tích cực và đầy tình yêu thương của gia đình.
Nhân kỳ nghỉ lễ Phục sinh, ông Linsey dẫn Daniel và Amelie đi nghỉ ở Sri Lanka, trong khi vợ ông ở lại London, Anh với hai người con khác.
Tại nhà riêng ở London, hành lý vẫn ngổn ngang ở lối vào. Ethan, em trai 12 tuổi của hai nạn nhân, ngồi trước màn hình vi tính xem đi xem lại các bức ảnh gia đình. Cậu bé khóc và nói muốn anh chị quay về. Trong khi đó, anh cả David, 21 tuổi, nắm chặt chiếc điện thoại di động của Amelie trong tay. Trên điện thoại có một lỗ thủng lớn.
Ông Matt Linsey kể lại, sau quả bom thứ hai, ông vội chạy đến bên hai con. "Cả hai đều bất tỉnh", ông nói. "Con gái tôi dường như còn động đậy. Con trai tôi thì hoàn toàn bất động. Một người phụ nữ đề nghị bế con gái tôi xuống xe cứu thương ở dưới sảnh. Còn tôi lo cho con trai, tin rằng con gái đã có người chăm sóc và bị thương nhẹ hơn".
Ông Linsey ngồi trên xe cấp cứu cùng con trai đến bệnh viện. "Tôi cố gắng xoa bóp tim cho con". Nhưng cậu thanh niên trẻ tuổi không qua khỏi. Sau khi biết không thể làm gì để cứu con trai mình, ông Linsey liền quay ra đi tìm con gái. "Đó là giây phúc kinh khủng nhất. Tôi hét lên tìm kiếm sự giúp đỡ đến mất giọng", ông Linsey nói. Khi ông tìm thấy Amelie, cô bé đã chết trên giường bệnh.
Linsey cho biết các bác sĩ Sri Lanka đã cố gắng hết sức nhưng điều kiện y tế nghèo nàn khiến họ không thể làm gì hơn. "Tôi và con gái có một bài hát yêu thích tên là 'Tình yêu là câu trả lời'", Matt Linsey nói. "Vâng, chúng ta muốn chính phủ làm điều họ phải làm để ngăn chặn những kẻ đó. Tôi đồng ý. Nhưng với những kẻ ở bên kia chiến tuyến, tôi muốn nói: Tình yêu là câu trả lời cuối cùng".
An Hồng (Theo CNN)