Lúc đầu tôi nghĩ anh có học thức, đạo đức, nề nếp, biết chăm lo và phụ vợ con, biết suy nghĩ nhiều hơn sau 2 lần đổ vỡ của anh. Hóa ra tôi đã lầm, luôn cố nghĩ anh sẽ thay đổi.
Cảm giác mỗi lần anh say xỉn về là tôi biết ngay thế nào cũng có chuyện. Tôi im lặng không nói gì cũng bị đánh, chửi bới, lăng nhục. Tôi nói nhẹ nhàng cho êm đẹp cũng bị đánh, thậm chí anh chửi cả bố mẹ tôi. Anh luôn đem quá khứ của tôi ra để mỉa mai và chửi rủa. Chuyện trước khi đến với anh, tôi đều kể rõ, không hiểu sao anh lại có thể hèn hạ như vậy. Tôi không bao giờ nhắc đến quá khứ của anh, thậm chí còn động viên và lo cho con riêng của anh. Anh chỉ có việc đi làm về, tắm rửa, ăn cơm, mọi việc con cái tôi lo hết. Mỗi tháng anh đưa tôi phân nửa tiền lương để lo cho con trai vì con tôi gửi trẻ, tôi phải mất thêm tiền mỗi tháng; còn bản thân tôi thì tự lo, vậy mà anh vẫn chưa hài lòng. Cứ vui vài ngày là anh lại kiếm chuyện. Từ khi lấy anh hơn 4 năm, tôi luôn phải nhịn nhục.
Tôi bị đánh nhiều lần rồi, còn bị chửi bới xúc phạm thì nhiều vô số kể. Anh cũng không tôn trọng gia đình tôi, trước mặt thì như là người tử tế, tốt bụng, sau lưng thì anh khinh miệt, nói gia đình tôi không ra gì. Anh rất ghét em gái tôi vì gia đình em hơn anh mọi mặt. Thậm chí anh cũng không muốn ba mẹ tôi thương yêu các cháu, chỉ muốn ba mẹ quan tâm đến con của anh mà thôi. Anh sống rất ích kỷ. Tôi giờ chỉ muốn ly hôn để được giải thoát, thật sự quá ngán ngẩm với người chồng như thế này. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Hiền
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc