Tôi 35 tuổi, độc thân, sáng đi làm, tối về nhà, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại cố định. Tôi không có ước mơ gì lớn lao, không tham vọng thăng tiến, chỉ cần công việc ổn định, lương tháng 10 triệu là đủ sống.
Nhưng dạo gần đây, tôi bắt đầu sợ mất việc. Mỗi lần nghe tin công ty cắt giảm nhân sự hay thấy đồng nghiệp trẻ tuổi hơn, giỏi giang hơn, tôi lại lo lắng.
Tôi tự hỏi: Nếu một ngày nào đó tôi không còn công việc này, liệu tôi có đủ khả năng tìm một công việc mới?
Bạn bè cùng trang lứa, có người thăng tiến, có người khởi nghiệp, có người mua nhà, lập gia đình. Tôi mừng cho họ và không thấy tủi thân, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng cũng cảm thấy có gì đó bất an.
Tôi có đang sống quá an toàn không? Mong nhận được những chia sẻ và lời khuyên từ mọi người.