Sau gần 10 năm mới có lại cảm giác yêu mà mỗi lần gặp em lại đơ người ra (kiểu sững sờ). Em hơn tôi một tuổi, làm kế toán trưởng cùng công ty, tôi là lái xe. Em vẫn độc thân, xinh đẹp, dáng người cân đối. Tôi ưng em lắm mà ngoài 30 tuổi vẫn không nói được câu nào tử tế ra hồn, lại đi mượn rượu để nhắn tin nói linh tinh quá. Hôm sau tỉnh rượu, đọc lại tin mình gửi mà tôi không thể chấp nhận được. Tôi không có ý xúc phạm gì cả, chỉ là nói trên trời dưới biển, chuyện thế giới, chẳng có tí liên quan nào.
Sau hôm đó tôi chẳng dám nhắn tin lại. Công việc của tôi cũng ít khi có thời gian qua văn phòng, nơi em làm việc, có gặp cũng thấy cảm giác gì đó ngại ngùng, không dám đối diện, chỉ lướt qua là lại chuồn mất. Mới đây khi biết em sắp nghỉ việc để đi giúp chị gái dưới Hải Phòng, thật sự tôi thấy mông lung lắm, không biết nên làm thế nào. Tôi rất muốn được nghiêm túc trong chuyện tình cảm với em, chỉ là cách ăn nói của tôi không được tốt. Phải làm sao đây?
Hiển
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.