Từ: cloud van
Đã gửi: 25 Tháng Năm 2011 11:07 SA
Tôi và chồng tôi cũng đã vượt qua bao khó khăn với sự ngăn cản của gia đình để thuyết phục được gia đình tôi suốt 3 năm trời. Anh luôn khẳng định người anh muốn cùng anh đi đến cuối cuộc đời chỉ có tôi và vì tôi anh mới quyết định sống tại thành phố này. Anh khẳng định anh xem tôi là nhất trên cả gia đình anh.
Khi đám cưới được tổ chức trong niềm vui của chúng tôi thì hạnh phúc hơn nữa với tôi là bào thai trong bụng đã được 2 tháng. Từ lúc bắt đầu yêu anh, tôi luôn mơ ước sẽ sinh con cho anh, nên tôi cảm thấy tôi là người phụ nữ rất hạnh phúc. Nhưng chỉ sau khi kết hôn 3 tháng, anh đã bắt đầu tâm sự với cô bạn đồng nghiệp. Với những lời lẽ anh và cô ta nhắn tin nhau, tôi hiểu tình cảm anh đang đến mức độ nào, đó là những lời anh từng nói với tôi.
Sợ mất anh, mất người cha cho con tôi, tôi đã nhắn tin hỏi rõ cô gái kia mối quan hệ của họ chỉ với mục đích cho cô ấy nhớ anh đã có vợ thôi. Thế nhưng tôi thật bất ngờ về cô gái mà chồng tôi khen với tôi là hiền lành. Cô ấy đã gửi tin nhắn của tôi cho anh, việc này làm anh rất giận tôi và bắt đầu bỏ tôi đi suốt. Đang mang thai, tôi càng ngày càng stress.
Nhưng với anh đó là kết quả do tôi gây ra, tôi phải nhận lấy. Thậm chí khi tôi chạy theo và thấy anh đi hẹn hò cùng cô ta, anh đã lôi tôi về nhà và tát tôi trong lúc mang thai. Sau khi sinh, tôi thấy thái độ anh vẫn không thay đổi khi nhìn thấy đứa con của chúng tôi, anh vẫn về khuya và hẹn hò cùng cô ta, tôi quyết định ly hôn.
Trong thời gian này, tôi và cô bạn gái của anh ấy có liên lạc, tôi chỉ muốn xác định tôi không hiểu lầm. Quả thực vậy, quan hệ họ đã vượt quá giới hạn rất nhiều, cô bạn ấy còn thừa nhận ban đầu biết tôi ghen nhưng không dừng lại vì cô ta háo thắng muốn xem tôi ghen thế nào. Tôi như trò chơi của cô ấy. Cô ta điều tra tôi giờ giấc anh ấy đến thăm con, hỏi tôi có nhắn tin hay gặp anh ấy không mỗi khi cô ta thấy anh ta nhắn tin ai đó hoặc đi đâu đó không nói cô ta biết.
Thậm chí cô ấy còn gào lên kêu tôi cho địa chỉ nhà anh ấy khi anh đòi chia tay không gặp cô ta do 2 người cãi nhau gì đó, rồi rốt cuộc họ vẫn đang bên nhau. Anh vẫn nói với cô ta anh cưới tôi do tôi có em bé, và giờ không còn tình cảm nên anh không thể cố gắng vì đứa con mà sống với tôi. Anh nói sai lầm khi cưới tôi và nhục vì có người vợ như tôi.
Tôi mệt mỏi với câu chuyện của họ, anh ta là con người hèn nhát. Thậm chí đến giờ này anh ta vẫn không thừa nhận với mẹ anh ta là có người khác. Anh ta vẫn khẳng định với mọi người là do tôi ghen bóng ghen gió khiến anh mệt mỏi và do tôi không tôn trọng mẹ anh ta nên anh ly hôn. Tôi thay số điện thoại, thay nick yahoo để họ không làm phiền tôi, để không nghe cô gái ấy điều tra nữa, và tôi chỉ lo cho đứa con tội nghiệp của tôi thôi.
Tuy nhiên tôi vẫn khóc, vì tôi vẫn yêu anh, tôi vẫn nghĩ anh chỉ chơi qua đường. Tôi vẫn khóc vì sợ một ngày nghe con nói rằng "con ước gì ba mẹ về sống chung" như đứa con của một chị bạn tôi. Tuy nhiên anh không như tôi, anh vẫn bình thản xem tôi như người xa lạ, anh vẫn khẳng định tôi không còn là con dâu của mẹ anh nữa.
Và giờ tôi phải tập quên, quên đi mọi kỷ niệm về mối tình đầu này, tuy rất khó khăn nhưng tôi không còn sự lựa chọn. Tại sao các anh dễ thay đổi vậy? Môi trường công ty khiến người ta dễ phát sinh tình cảm thế sao? Tôi thật không tin vào tình yêu nữa, không có tình yêu vĩnh cửu.