Từ: hienhoa
Đã gửi: 23 Tháng Năm 2011 4:36 CH
Chào anh Nam!
Đọc được những dòng tâm sự của anh, tôi chợt thấy nao lòng. Những vết thương mới vừa lên da non của tôi dường như lại rỉ máu, nhức nhói như mới vừa bị thương. Tôi còn rất trẻ và cũng không có kinh nghiệm gì nhiều để có thể khuyên anh, nhưng tôi có thể chia sẻ về câu chuyện của tôi gần như giống anh.
Tôi cũng có thể hiểu cái cảm giác đau đớn tột cùng mà chị vợ sắp cưới của anh đang trải qua, nó đau đối với những người phụ nữ chung thủy như chúng tôi. Tôi hy vọng chị vợ sắp cưới của anh sẽ mạnh mẽ để vượt qua cú sốc khi biết được sự thật. Khi tôi đọc những dòng tâm sự của anh, tim tôi như thắt chặt, cứ như là cú sốc vừa trải qua với tôi cách đây 7 tháng lại trở về.
Tôi và bạn trai quen nhau 4 năm, sống như vợ chồng hơn một năm. Cuộc sống chúng tôi rất hạnh phúc, mặc dù về vấn đề tài chính thì vô cùng khó khăn. Chúng tôi đến với nhau từ hai bàn tay trắng, khó khăn, cực khổ. Điều đáng buồn nhất là trải qua ngần ấy khó khăn, vậy mà khi tiếp xúc với những người khác, không nghĩ đến người phụ nữ đã từng chịu khó với mình suốt mấy năm, anh bắt đầu gạt tôi, thường đi sớm về muộn, và đòi ở riêng.
Khi tôi phát hiện tin nhắn chị đồng nghiệp mới chuyển công tác về được 3 tháng, lớn hơn anh 2 tuổi, với những nội dung quan tâm, trêu ghẹo và khi anh thừa nhận đã đi chơi cùng chị ấy đến 2h sáng mới về, tôi đã điện thoại cho chị ta, tất nhiên chị không thừa nhận. Chị cứ đỗ lỗi cho anh, vì anh thích chị, chị đã có bạn trai sắp đám cưới rồi. Ấy vậy mà lúc đó tôi đã tin, tôi sợ điện thoại hiểu lầm thế anh sẽ khó xử, ảnh hưởng công việc và tôi xin lỗi chị vì đã làm phiền.
Chị khuyên tôi đừng hối thúc anh đám cưới, con trai không thích thế đâu. Tất nhiên “cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lòi ra”, khi mọi người tình cờ gặp anh đi chơi ngoài đường, hoặc là gửi xe để đi chơi, tôi quyết định 3 mặt một lời, nếu cứ che đậy người đau khổ vẫn là tôi. Chị đó trả lời "chị không muốn nói chuyện với em, chuyện em với B. thì tự giải quyết, về mà nói chuyện với B., tình yêu của em không biết giữ thì mất ráng chịu".
Tôi chỉ lẳng lặng ra về, như thể mình cướp đoạt tình yêu của người khác. Chị còn hăm dọa tôi “chị nói cho em biết chị không có hiền đâu nha, em nói chuyện đàng hoàng thì chị đàng hoàng”. Trong khi những cuộc trò chuyện với tôi và chị, tôi đều nói chuyện rất tế nhị, như một đứa em tâm sự với chị lớn. Ấy vậy mà trước mặt anh chị nói rất thích nói chuyện với tôi, tôi rất là dễ thương, khuyên anh nên về với tôi không dưới 5 lần. Thực tế chị đã đi chơi thân mật với anh, đã ôm ấp, trong khi chị đã có người yêu.
Đó là điều phũ phàng nhất khi chính mắt tôi trông thấy cả hai thân mật bên nhau, tôi không dám đến gần, sợ anh sẽ xấu hổ với tôi mà không quay về, những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào. Vậy chị ấy có đúng là một người nói một đường làm một nẻo không? Khi đến với bạn trai tôi, chị ấy chê trách bạn trai mình gia trưởng, khen bạn trai tôi sống trách nhiệm, đẹp trai, giỏi, như vậy có phải là đứng núi này trong núi nọ không? Người thứ ba nào cũng thế, luôn đổ lỗi cho tình yêu là khó nói không biết trước được gì, nghĩ là mình không có lỗi.
Giờ đây tuy anh đã trở về bên tôi, nhận ra tình cảm anh dành cho tôi còn rất nhiều khi tôi gửi anh mail bài viết "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện nắm giữ" và bài viết "Phật và người đàn ông ngoại tình". Hiện tại chúng tôi đã về bên nhau, anh hết mực lo cho tôi, để bù đắp lại những lỗi lầm của mình. Tôi yêu và tôi chấp nhận tất cả.
Tuy nhiên vẫn có lúc tôi chợt nhớ đến, nhưng nó chỉ thoáng qua như một cơn gió thôi. Bây giờ thì tinh thần tôi vẫn ổn định hơn cái ngày anh nói chia tay và hết yêu tôi. Tôi chỉ chia sẻ cho anh trên đời này không có gì là không thể xảy ra, nhưng quan trọng anh biết phân biệt anh đang làm gì, đúng hay sai.
Thời gian 7 năm để tìm hiểu một người là không ít, theo như anh nói thì chị đã hy sinh, lo cho anh nhiều thế, vậy anh đã làm gì cho vợ anh chưa? Tôi mong anh “biết đủ” để dừng lại khi chưa là quá muộn. Sao anh không vì những gì người vợ sắp cưới đã làm mà từ bỏ cái cảm giác anh cho đó là tình yêu. Mong anh trân trọng những gì mình đang có, sớm có lựa chọn tốt. Chúc anh hạnh phúc.