Đường Bưởi nằm trên con đê nối vòng với đường Đê La Thành, Hoàng Hoa Thám bao quanh kinh thành Thăng Long xưa. Những con đường hiện nay như Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy xưa kia được tính là dạng ngoại ô, dân dã.
Nhà tôi từng chuyển nhà rất nhiều lần nhưng vẫn loanh quanh trong quận Cầu Giấy. Hồi học đại học, nhiều người ngạc nhiên khi thấy tôi toàn dùng cụm từ "đi Hà Nội chơi". Tuy với mọi người điều này khá lạ, nhưng với đứa ở thị trấn như tôi thì thật sự rất khác.

Những bóng cây xanh như thế này từng làm nên nét đẹp ở đường Bưởi.
Mỗi lần đi qua đường Bưởi, tôi thích thú trước khung cảnh bóng hai hàng cây cao ngút, quanh năm nắng không bao giờ rớt xuống đầu. Vào tới Đội Cấn hay Ngọc Hà là đã tôi thấy dân ở đây rất Hà Nội, rất kiêu kỳ, rất phố, rất rất nhiều thứ như sách báo, chuyện kể đã nói.
Mỗi lần phóng ra khỏi đường Bưởi, tôi lao vút từ dốc Bưởi xuống Hoàng Quốc Việt hay đoạn dốc Cầu Giấy, cảm giác trong tôi là tưởng như mình đã về tới quê nhà dân dã.

Những cây đại thụ còn sót lại ở đường Bưởi.
Đường Bưởi về đêm đôi khi khá nguy hiểm vì khi đèn đường không đủ tỏa sáng. Bên cạnh đó, hai hàng cây xà cừ đại thụ rậm rì che khuất, cộng thêm mảng công viên cây xanh nằm trải dài ven sông trên thân đê um tùm.
Từ năm ngoái, con đường này đã bắt đầu thay đổi, nhất là khúc nối Nguyễn Khánh Toàn qua Đào Tấn. Tôi không đi tuyến đó nên không thấy rõ lắm, nhưng bây giờ, khi dự án mọc sang bên này Hoàng Quốc Việt thì cảm giác xót xa mới rõ.
Hàng cây đại thụ biến mất dần, hai hàng xà cừ đại thụ ở khúc cua vắt qua Bưởi, (đoạn Nguyễn Khánh Toàn qua Đào Tấn) đã không còn dấu vết. Nối từ khúc cua đó xuôi theo đê Bưởi về chợ Bưởi là các cây đại thụ đang dần bị chặt.

Vô số những khoảng trống tồn tại sau khi hàng loạt cây xà cừ bị chặt.


Những gốc cây, phiến gỗ còn sót lại.
Khúc dốc Bưởi xuống Hoàng Quốc Việt, gần hướng đi Đội Cấn đã trống hoác chẳng còn cây nữa, các cây còn trơ lại phản gỗ sát gốc, biến nơi đây thành một thứ hổ lốn xấu xí, quê kệch.

Những cây sắp bị chặt.
Tối nay, tôi đọc một loạt tin tức liên quan tới dự án này mà thấy chẳng còn cách cứu vãn 2 km xà cừ đại thụ và mảng cây xanh um tùm trải dài trên thân đê. Tôi ước ao có thần đèn di dời cây đi chỗ khác và mong những hàng cây đại thụ sẽ tồn tại mãi, không biến mất chẳng còn dấu vết như bây giờ.
>> Xem thêm: Gốc cây to treo lơ lửng trên dây cáp viễn thông
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống, xã hội tại đây.