150 khách mời của tôi 'ra tay' cứu đám cưới con trai
Tôi vẫn kiên trì thuyết phục con mời thêm hơn 150 khách của bố mẹ.
Tôi năm nay 55 tuổi, đã đi qua đủ những vui buồn của cuộc đời để hiểu rằng, có những chuyện khi còn trẻ ta thấy phiền phức, nhưng đến khi trưởng thành mới nhận ra phía sau đó là những mối quan hệ không thể cân đong bằng sự thân thiết đơn thuần.
Đọc những tranh luận gần đây về việc bố mẹ muốn mời khách của mình trong đám cưới con cái, tôi hiểu vì sao nhiều bạn trẻ không thích điều này. Đám cưới vốn đã có quá nhiều thứ phải lo, từ tiền bạc, lễ nghi đến việc tiếp đón hàng trăm người. Ai cũng muốn ngày vui diễn ra gọn gàng, ấm cúng, chỉ có những người thực sự thân thiết. Tôi không cho rằng suy nghĩ ấy sai. Nhưng tôi nghĩ các bạn cũng không nên nhìn việc mời khách của bố mẹ bằng thái độ quá tiêu cực.
Tôi cũng từng mất gần ba tháng tranh luận với con trai mình vì chuyện này. Ngày con thông báo chuẩn bị cưới vợ, tôi rất vui. Vợ chồng tôi bắt đầu tính toán những việc cần làm, trong đó có danh sách khách mời. Nhưng con trai tôi kiên quyết chỉ muốn mời bạn bè, đồng nghiệp và những người họ hàng thực sự thân thiết với hai vợ chồng. Con cho rằng đám cưới là ngày vui của mình, không phải dịp để bố mẹ mời những người chỉ quen biết xã giao.
Thế hệ trẻ có cách sống khác chúng tôi. Chúng coi trọng sự riêng tư và không muốn những mối quan hệ ít gần gũi làm phát sinh thêm chi phí. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên trì thuyết phục con mời thêm hơn 150 khách của bố mẹ. Tôi giải thích rằng trong cuộc đời, bố mẹ đã nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ từ rất nhiều người. Có những người không thường xuyên qua lại, thậm chí vài năm mới gặp nhau một lần, nhưng khi gia đình có việc, họ vẫn sẵn lòng hỏi han, giúp đỡ. Đám cưới của con không chỉ là ngày vui của hai vợ chồng trẻ, mà còn là dịp để chúng tôi chia sẻ niềm vui ấy với những người đã đồng hành cùng gia đình suốt nhiều năm.
>> Áp lực 100 khách mời của bố mẹ trong đám cưới con
Tuy nhiên, con tôi lo khách đông sẽ khiến việc tổ chức thêm mệt mỏi, tốn kém. Tôi cũng không muốn ép con bằng quyền làm cha mẹ. Chúng tôi cứ trao đổi, tranh luận, rồi lại nói chuyện. Cuối cùng, con đồng ý dành thêm một phần danh sách cho khách của bố mẹ.
Nhưng chuyện xảy ra trong ngày hôm ấy mới là điều đáng nói. Khách của con có rất nhiều người báo sẽ đến nhưng cuối cùng lại vắng mặt. Khi tiệc cưới bắt đầu, gia đình mới nhận ra số khách thực tế ít hơn dự kiến, khiến gần chục mâm cỗ bị thừa. Trong khi đó, phần lớn khách tôi mời, trong đó có cả những người tôi chỉ mời xã giao, không nghĩ họ sẽ đến, không tính vào cỗ cưới, lại đều có mặt đông đủ.
Chính những vị khách mà con tôi từng cho là không cần thiết cuối cùng lại góp phần giúp đám cưới tránh cảnh vắng vẻ, lãng phí cỗ bàn. Tất nhiên, tôi hiểu chuyện của gia đình mình không đại diện cho tất cả. Nhưng nó cũng là minh chứng cho thực tế rằng các mối quan hệ xã giao đôi khi cũng có giá trị mà người trẻ chưa có đủ thời gian để cảm nhận được.
Đúng là con cái có quyền quyết định ngày vui của mình. Bố mẹ cũng không nên vin vào chuyện hiếu nghĩa để ép con tổ chức một đám cưới vượt quá khả năng tài chính hoặc mong muốn của chúng. Tuy nhiên, tôi mong các bạn trẻ hiểu rằng, bố mẹ muốn mời một số người quen, không phải vì sĩ diện hay muốn phô trương, mà là cách họ gìn giữ tình nghĩa đã vun đắp hàng chục năm, đồng thời chia sẻ một cột mốc quan trọng của gia đình với những người thân quen.
Đám cưới suy cho cùng là ngày vui của cô dâu, chú rể, nhưng cũng là dịp đặc biệt đối với cha mẹ. Nếu hai thế hệ có thể ngồi xuống, lắng nghe và nhường nhau một chút, tôi tin sẽ tìm được cách dung hòa: khách của con được ưu tiên, khách của bố mẹ được giới hạn hợp lý, chi phí nằm trong khả năng của gia đình.
- Bát phở 'cứu đói' vì đám cưới toàn gà luộc, xôi, nộm
- Đám cưới mất vui vì mời 11h nhưng 11h30 mới khai tiệc
- Tôi mừng 500 K dù ăn cưới ở nhà hàng 5 sao
- Đám cưới lỗ vốn vì tôi mừng 500.000 đồng
- Tôi mời cưới họ hàng hai mâm dù dư sức đãi tiệc 50 mâm
- 'Đòi hỏi đám cưới chỉ mời người thân thiết là thiếu thực tế'