Giật mình sau một tháng chi tiêu quá tay
Nhìn lại tài khoản thấy bốc hơi quá nhanh vì tôi mua những món váy áo không mặc được.
Nhìn lại tài khoản thấy bốc hơi quá nhanh vì tôi mua những món váy áo không mặc được.
Tôi là nữ, làm biên tập viên cho một nhà xuất bản, thu nhập khoảng 13 triệu mỗi tháng.
Tùy theo mức lương, tôi luôn cố gắng tằn tiện để dành tiền gửi về gia đình và để phòng thân.
Từ lúc tôi đi làm đến nay, mỗi tháng đều đưa mẹ 50% tiền lương theo mong muốn của mẹ.
Tất cả những người tôi gặp đưa tiền cho bố mẹ giữ đều không làm nó sinh sôi.
Từ lúc lương 10 triệu, tôi bắt đầu ưu tiên cho sở thích du lịch và chụp ảnh.
Do nhà còn người già hay ốm đau, con còn nhỏ nên tôi vẫn muốn cắt giảm một số khoản chi hiện nay.
Từ hai tháng nay, tôi chỉ tiêu xài 3 triệu dù đi làm ở xa còn vợ và con nhỏ thì tốn hơn một chút.
Nếu bạn không dùng đến vật dụng đó trong vòng 6 tháng gần đây, đã đến lúc bạn nên thanh lý chúng.
Khoản tiền tôi chi cho hai con học trường tư và các môn ngoại khóa sẽ giúp cho con trong tương lai.
Ngoài tiền trọ, tiền ăn, tôi cố gắng lo cho em đang ở cùng, biếu chút tiền cho mẹ và em ở quê.