Tài khoản của tôi lúc có 40 triệu, tôi dự tính nhiều thứ. Tuy nhiên sau một tháng sắm váy - áo - giày bằng thẻ ứng trước của ngân hàng (mặc dù mua hàng sale hoặc đồng giá với tâm lý tranh cướp), cuối cùng tôi rước về: một vest, một váy, một juyp không mặc đến, đi cho cũng không đắt và vài món đồ trẻ em (số xài được rất ít).
Tổng kết lại, tôi đã lãng phí hơn 1,5 triệu đồng. Nhìn lại tài khoản thấy bốc hơi quá nhanh. Tôi giật mình, đi vay thêm 5 triệu để đủ chi tiêu đến cuối tháng và quyết định mua một cây vàng.
Sau một tháng tôi đã bù lại số đi vay và trang trải các khoản cho một tháng vừa đủ, không quá eo hẹp. Thế nên, tôi sợ nhất thanh toán bằng thẻ ứng trước của một số ngân hàng mời chào. Sau bài học này tôi đã rút ra kinh nghiệm mua sắm cho mình, chỉ mua khi thật cần đến.
Bình Yên
Chia sẻ kinh nghiệm chi tiêu, tiết kiệm của bạn tại đây hoặc về giadinh@vnexpress.net.