Em hứa với tôi rất nhiều, sẽ thuyết phục ba mẹ để được đến với nhau. Nhưng rồi mọi thứ mà tôi nhận được chỉ là sự giả dối. Trong khi vẫn còn yêu tôi và hứa hẹn thì em đã về quê để yêu người xưa rồi tính đến hôn nhân. (Khương)
> Bị hủy hôn vì thầy bói phán không hợp tuổi
Em năm nay 20 tuổi, chồng em 25, hai tuổi cực xung khắc nhưng chúng em cũng cố gắng vượt qua tất cả để đến với nhau. Chỉ cần có niềm tin ở nhau thì những chuyện đó chẳng là gì đâu. (Thanh)
> Bị hủy hôn vì thầy bói phán không hợp tuổi
Thiên can và Địa chi của hai anh chị nằm vị trí thứ 3 là Tam Vinh Hiển rất tốt. Chỉ có điều là ngũ hành của hai anh chị khắc nhau thôi. Một người là Thiên Thượng Hỏa còn một người là Đại Hải Thủy. Hỏa thì khắc Thủy chị biết mà. (Dien)
> Bị hủy hôn vì thầy bói phán không hợp tuổi
Tôi là một người rất hay xem bói, nhưng tôi xem chỉ để cho biết vậy thôi, không bao giờ tôi quyết định một điều gì vì nghe lời thầy bói cả. Cái gì họ cũng khẳng định được nhưng bản thân họ chưa bao giờ trải nghiệm thì sao dám nói chứ. (Liên)
> Bị hủy hôn vì thầy bói phán không hợp tuổi
Những ông thầy bói thường nói học từ sư nọ sư kia, chùa này chùa khác, nhưng mọi người đâu có biết rằng chính đức phật Thích Ca đã bảo các đệ tử của mình không làm nghề coi bói toán. Phật chỉ dậy tu thiện tích đức, làm lành tránh giữ, có như vậy thì sẽ được hạnh phúc và an lạc. (Trình)
> Bị hủy hôn vì thầy bói phán không hợp tuổi
Anh ấy lại không tin vào bói toán lắm. Mỗi khi bố mẹ anh nói là anh lại bảo: chuyện của con tự con lo, bố mẹ không phải lo gì cả. Nói thật với bạn chúng tôi đã yêu nhau 7 năm rồi mà giờ chỉ vì bói toán mà phải chia tay thì cũng khó. (Hải)
> Bị hủy hôn vì thầy bói phán không hợp tuổi
Con chỉ cần mẹ mang tờ giấy đó lên lại nhà thầy bói nhờ thầy viết giúp hộ vài chữ: Tôi cam kết, những điều tôi nói trên sẽ xảy ra đúng như vậy trong tương lai gần, trong vòng 7 năm trở lại. Nếu không đúng tôi sẽ bỏ nghề. Mẹ tôi kêu rằng không làm được việc đó. (Trung)
> Bị hủy hôn vì thầy bói phán không hợp tuổi
Một ngày, tôi nhận được tin mẹ bạn gái tôi bắt bạn ấy bỏ tôi vì thầy bói nói không hợp, lấy về sẽ khổ và tôi sẽ chết hoặc hôn nhân đổ vỡ. Tôi nghe mà rụng rời cả tay chân, tôi cũng khuyên, phân tích bạn gái cặn kẽ nhưng kết quả không được. (Tuấn)
> Bị hủy hôn vì thầy bói phán không hợp tuổi
Theo em được biết qua một số người bạn Phật tử thì có việc gọi là giải hạn. Chị có thể nhờ họ giải hạn cho mình để anh chị đến với nhau. Nhưng em nghĩ điều cốt lõi là ở chỗ tình cảm của anh chị có đủ lớn để quyết tâm, tin tưởng nhau đi đến cuối con đường hay không. (Vũ)
> Bị hủy hôn vì thầy bói phán không hợp tuổi
Đi xem ngày cưới rất nhiều thầy bói phán "không thể sống chung được". Cả hai dòng họ đều không tác thành. Dì tôi nói "nếu mẹ không gả con sẽ tự tử". Cực chẳng đã, ngoại tôi mới gả. Đến bây giờ, họ sống hạnh phúc 31 năm rồi, có ai chết đâu. (Trúc)
> Bị hủy hôn vì thầy bói phán không hợp tuổi
Bố mẹ hai đứa cũng đi xem tuổi, đúng như bạn nói hai tuổi này hoàn toàn không hợp, ráp vào là khổ cả hai. Bố mẹ hai bên cũng khuyên răn đủ thứ nhưng quyền chọn lựa là các con, xấu tốt các con phải chịu, sau này không trách bố mẹ. (Lân)
> Bị hủy hôn vì thầy bói phán không hợp tuổi
Dần thân tỵ hợi, tứ hành xung, tôi và vợ nằm trong 4 chữ khắc đó. Thế nhưng chúng tôi vẫn vượt quá hết mọi chuyện để đến bên nhau mãi mãi. Giờ chúng tôi đã có với nhau một cháu trai 2 tuổi và sống rất hạnh phúc. (Hà)
> Bị hủy hôn vì thầy bói phán không hợp tuổi
Anh chị phải chịu đau khổ khắc khoải cả đời người, vì tình yêu cho nhau vẫn còn mãi mà không sống cùng nhau được. Từ đó dẫn đến 2 người phải lập 2 gia đình không hạnh phúc với người mình không yêu, dễ dẫn đến 2 gia đình tan vỡ khi phải sống "đồng sàng dị mộng". (Thiên)
> Bị hủy hôn vì thầy bói phán không hợp tuổi
Gần như 100% các đôi này đều rất hợp tuổi theo tử vi. Điều này là kết quả thực tế chứng minh rõ ràng nhất rằng việc bói toán xem số má tử vi trong hôn nhân là hoàn toàn nhảm nhí, chỉ có ở những nước lạc hậu chậm phát triển và người dân kém hiểu biết, u mê, mù quáng. (Huy)
> Bị hủy hôn vì thầy bói phán không hợp tuổi
Gia đình anh nói rằng tuổi tác chúng tôi khắc nhau, nếu cưới sẽ rất vất vả, đứt gánh giữa đường và tệ hơn nữa là đứa sống đứa chết. Họ bảo đừng nên cãi số phận cưới cho bằng được, sẽ sống bất an vì không biết tai vạ ập đến lúc nào, lại khổ cho cả hai và con cái. (Loan)