Từ: Thanh Thiên
Đã gửi: 18 Tháng Năm 2012 1:03 CH
Kính gửi chị Loan!
Xem câu chuyện của chị Loan, tôi rất tiếc cho anh chị, chỉ vì lời bói toán do mấy ông thầy bói tưởng tượng ra mà đang dần đánh mất hạnh phúc cả đời người của mình. Anh chị phải thấy rằng sự thật là việc anh chị không lấy nhau mới là chống lại số mệnh và anh chị phải chịu đau khổ khắc khoải cả đời người, vì tình yêu cho nhau vẫn còn mãi mà không sống cùng nhau được.
Từ đó dẫn đến 2 người phải lập 2 gia đình không hạnh phúc với người mình không yêu, dễ dẫn đến 2 gia đình tan vỡ khi phải sống "đồng sàng dị mộng". Vì thế 2 anh chị phải cố gắng từ cả 2 phía để bảo vệ hạnh phúc của mình.
Việc gia đình anh ấy tin vào bói toán để không cho anh chị kết hôn thì không phải là không có cách giải quyết. Anh chị chủ động nhờ vài thầy bói nào nói giúp cho anh chị thành đôi là thành công. Thiết nghĩ việc đó cũng chả khó khăn gì và trong tầm tay của anh chị.
Chúc anh chị sáng suốt bảo vệ được hạnh phúc của mình.