Đã gửi: 19 Tháng Năm 2012 8:12 CH
Gửi chị Loan!
Trước đây tôi là một người rất hay xem bói, nhưng tôi xem chỉ để cho biết vậy thôi, không bao giờ tôi quyết định một điều gì vì nghe lời thầy bói cả. Xem bói nhiều nên tôi thấy nhiều khi việc đó nhảm nhí vô cùng, cái gì họ cũng khẳng định được nhưng bản thân họ chưa bao giờ trải nghiệm thì sao dám nói chứ.
Bản thân gia đình tôi cũng có 3 người làm nghề thầy bói nên tôi biết, và tôi không tin bất cứ lời thầy bói nào. Vận của mình cứ 3 tháng thay đổi một lần thì làm sao nói được cả một tương lai xa tít mà không biết mình sống có đến được ngày đó hay không mà đoán vận.
Cuộc sống không có gì là bất di bất dịch cả, việc bói toán cũng chỉ là ý kiến cá nhân của từng người mà thôi, họ đúc kết từ kinh nghiệm nên tính chủ quan rất cao. Người xưa họ viết sách rồi người sau đọc, trăm người sẽ luận theo trăm kiểu khác nhau, mỗi người xem một kiểu, trời đất xoay vần, số phận là do chính con người mình tạo ra, con người luôn có quyền lựa chọn.
Và đức năng thắng số, tu nhân tích đức thì sẽ cải được tất cả. Anh chị hãy là người quyết định cuộc sống của mình chứ không phải là các thầy bói. Chẳng ai dám chắc tương lai của một người như thế nào cả. Nếu anh chị yêu thương nhau như vậy thì tôi nghĩ một ngày nên nghĩa vợ chồng cũng bằng trăm năm hạnh phúc rồi.
Có những người bị HIV nhưng họ vẫn làm đám cưới và tìm cách sinh những đứa con khỏe mạnh dù có thể ngay ngày mai họ sẽ chết. Rất nhiều người thà sống với người họ yêu thương một ngày còn hơn sống cả đời dài mà không hạnh phúc. Ý nghĩa cuộc sống là ở cái mình đã làm được và là mỗi ngày được sống trong thực tại chứ không phải sống theo ảo tưởng trong tương lai. Cái gì đến cứ để nó tự đến, đừng có lo sợ ngày mai.
Chúc anh chị có lựa chọn sáng suốt cho mình.