114 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia và trong nước được truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước, ngày 22/7.
Nghệ AnGiữa năm 2023, nhóm liên lạc của Sư đoàn 341 xuất hiện một dòng tin: "Tôi là Trần Đăng Kha, người duy nhất còn sống của trung đội 22 người bị địch phục kích năm 1977".
Quảng NamDịp 27/7, gia đình nào trong làng Thạch Tân (xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) cũng làm mâm cơm cúng tưởng nhớ người thân đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
Hoa cúc trắng và nến đồng loạt được thắp lên, đặt cạnh balo quân trang màu xanh bày tỏ lòng thành kính tới hàng triệu người ngã xuống trong các cuộc trường chinh của dân tộc.
Đang đào đất tìm hài cốt liệt sĩ ở dưới ngôi mộ tập thể, nhóm của thiếu tá Nguyễn Văn Sơn lập tức đứng dạt sang hai bên khi xẻng suýt va trúng ba quả đạn B41.
Tôi gặp những người lính Vị Xuyên lần đầu vào năm 2014, khi họ vừa trở về sau ngày giỗ trận 12/7 ở Hà Giang.
Ngoài tăng thêm ngày nghỉ 27/7, dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi đề xuất cho người lao động hưởng lương những ngày không nghỉ phép.
Theo Tổng bí thư, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị.
Ngày 27/7 tiếng Anh là "Vietnam's war Invalids and Martyrs Day". Bạn có phát âm đúng từ "war", "martyrs"?
"Chiến tranh đã đi qua hàng chục năm, việc nghỉ lễ ngày 27/7 có thể gợi lại đau thương cho nhiều gia đình", bà Khuất Thu Hồng nói.
Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp điện tử cho rằng Nhà nước có thể thêm một ngày nghỉ trong năm, song "cần chọn ngày phù hợp, tên gọi hài hòa".
Khi Lê Kế Họa lên 2 tuổi thì bố hy sinh, nên anh không thể nhớ nổi gương mặt hay bất cứ dấu ấn nào của cha. Dù vậy, trong anh luôn thôi thúc tìm bằng được hài cốt ông, nhất là mỗi lần nhìn mẹ thẫn thờ nhớ chồng.
Ngày 27/7, người dân làng Thạch Tân (Quảng Nam) làm mâm cơm đặt lên bàn thờ tưởng nhớ những người ngã xuống vì độc lập dân tộc.
Vĩnh PhúcNhiều y, bác sĩ làm việc trong các khu cách ly của bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên đã xa nhà hai tuần, họ chỉ được nhìn thấy người thân qua điện thoại.
Quảng Trị có 20.000 bia mộ liệt sĩ đang đề "không có thông tin", "chưa biết tên", riêng "vô danh" có 6.000 mộ.
54.000 phần mộ tại 72 nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Trị được thắp nến tri ân, nhân ngày 27/7.
Do dịch bệnh thân nhân các liệt sĩ không thể đến tri ân nên các đoàn viên thay mặt gia đình thắp nến tại 54 nghìn phần mộ tại 72 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Quảng TrịThăm Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, ông Phùng Văn Sỹ rà tên những người trong ngôi mộ tập thể, rồi vỡ òa khi nhìn thấy tên cha Phùng Văn Môn.
Hơn 40 năm qua, chưa ai nói cho bà Lan biết P1m trên tờ giấy báo tử là ký hiệu của đơn vị nào, mặt trận phía Nam - nơi chồng bà hy sinh cụ thể là khu vực nào.
Có thời điểm nhà tù Sơn La giam cầm 1.007 chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước.