(HN) - (TP.HCM)

Lật xuồng, 6 kỹ sư bị cuốn trôi

Chiếc thuyền nhỏ chở 11 kỹ sư nông nghiệp cùng ông lái đò vượt dòng sông Krông Nô (Đăk Lăk) đã bất ngờ bị lật úp khi gần tới bờ. Thi thể 3 người đã được tìm thấy, 3 người còn mất tích.

Lực lượng cứu hộ đang triển khai tìm kiếm những người còn mất tích. Ảnh: Tây Nguyên

Sáng 13/3, 11 cán bộ và kỹ sư của Công ty cổ phần Monsanto TP HCM (chi nhánh tỉnh Đăk Lăk) sang xã Ea R'Bin, huyện Lắk, để khảo sát giống ngô mà công ty này cung cấp cho người dân địa phương.

Khi vượt sông Krông Nô, đoàn công tác đi bằng xuồng gỗ tạm bợ chia làm 2 chuyến. Lúc về khoảng 18h, cả 11 người cùng lên chiếc xuồng do ông Doãn Thế Truyền (58 tuổi, người dân địa phương) cầm lái. Đây là xuồng nhỏ, chỉ có khả năng chở ba người.

"Gần đến bờ, xuồng chòng chành, gặp nước xiết rồi lật, tất cả đều rơi xuống sông. Lúc này người dân bên kia bờ phát hiện sự việc, đưa xuồng ra cứu vớt được 3 người, trong đó có lái thuyền. 3 người khác tự bơi vào bờ", ông Ngô Xuân Lộc, Chủ tịch UBND huyện Krông Nô cho biết.

Theo người dân địa phương, chiếc xuồng gặp nạn cùng loại với chiếc xuồng đang tham gia tìm kiếm cứu hộ này. Ảnh: Tây Nguyên.

Cũng theo ông Lộc, lực lượng cứu hộ được huy động, triển khai trên toàn bộ khu vực để tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, do trời tối, phương tiện thô sơ, nước sâu tới 7-8 m... nên việc cứu hộ rất khó khăn.

Ông Cúc, một người tham gia cứu hộ, kể: "Anh em chúng tôi thay nhau buộc dây thừng vào lưng rồi người đứng trên thuyền, người lặn xuống lần mò tay suốt cả đêm nhưng không thể tìm được nạn nhân vì dòng nước khá lớn".

Đến 7h sáng 14/3, khi nhà máy thủy điện ngăn dòng chảy nước cạn bớt thì mới tìm thấy thi thể đầu tiên, cách hiện trường khoảng 100 m. Lần lượt 2 nạn nhân khác cũng được tìm thấy gần đấy.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn.
Khu vực xảy ra vụ lật thuyền.

"Họ là những kỹ sư mới ra trường, vừa được nhận vào công ty và đây là lần đi thực địa đầu tiên. Nhiều người trong đoàn còn chưa biết hết về nhau", ông Lộc nói.

Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương lên đến cả trăm người đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn lại.

Nhóm phóng viên

Anh Huyên thân mến:

Hôm nay, ngồi đây em viết mấy dòng đầu tiên cũng là cuối cùng gửi cho anh. Thật kỳ lạ, em đã không viết cho anh lúc anh còn có thể đọc được nó mà lại viết cho anh lúc mà em biết rằng anh đã được ...    

bạn tôi đến giờ này vẫn không 1 tin tức, bạn ấy ko biết bơi nhưng bạn ấy cũng muốn sống lắm chứ? Tôi vẫn hi vọng rằng bạn sống Thành à, mọi người đang chờ bạn đó. Ở nhà bạn bè và mọi người đến chờ bạn trở về nhiều lắm. Hãy quay về nhanh nhanh nha.

thôi các bác ơi ! người ta bị thế rồi lại còn bàn tán nhiều
các thử lên thuyền xem ai hơn ai .tại số thôi !!\\

Thành thật chia buồn đối với các gia đình có các bạn, các anh thuộc nhóm kỹ sư trên. Krông Nô thuộc tỉnh ĐăkNông và dòng sông này nằm trên khu vực mà mình thường xuyên làm việc. Các xã nằm ven sông cũng đã có dự án về phòng ...    

Các anh vừa chủ quan vừa thiếu cẩn thận, sau sự việc này sẽ rút ra kinh nghiệm cho những người tham gia giao thông thủy và cả những người điều hành phương tiện, đội cấp cứu khẩn và giám sát đường thủy nên rà soát và quy định chuẩn an toàn cho các phương tiện vận chuyển khách.

Hết sức đau lòng, vì đây là những trí thức trẻ, họ chưa kịp cống hiến, chưa được hưởng những ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời! Xin chân thành chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

Các bạn trẻ phải hiểu cho công việc của mấy anh, nếu ai cũng sợ chết, không yêu ngành, yêu nghề thì đâu có như vậy phải ko? mình xin gửi lời chia buồn.

Gửi bạn Long ! Người đã khuất bạn đừng trách họ nữa ! Có 3 vấn đề cần góp ý : 1: Nhà trường nên đưa môn bơi lội vào để dạy cho các em khi còn ngồi ghế nhà trường 2: Công an đường thủy cần kiểm tra nghiêm ...    

Thật là quá đau lòng khi nghe tin bạn mình đã ra đi mãi mãi. Khuôn mặt, nụ cười đó vẫn còn in sâu trong lòng mỗi người chúng tôi. Bạn ra đi để lại cho gia đình và những người bạn nỗi tiếc thương vô vàn. Giờ đây chúng ...    

Có một câu chuyện rằng: Một nhà thơ đi trên một chuyến đò qua con sông lớn, nhà thơ hỏi người lái đò: - Bác có biết làm thơ không? Người lái đò đáp: Tôi quanh năm chỉ biết chèo đò không biết làm thơ, nhà thơ kêu lên: - ...    

Việc rèn luyện thể lực, kỹ năng sống là quá cần thiết cho học sinh, sinh viên, nên đưa vào chương trình dạy chính thức các môn thể thao: bơi lội, bóng chuyền... vào các tiết thể dục. Thật sự nếu các kỹ sư xấu số này biết bơi dù ...    

nền giáo dục việt nam chưa chú trọng vào viêc trang bị các kỹ năng sống cơ bản cho học sinh, sinh viên. chia buồn cho các kỹ sư trẻ.

 
 
 
 
 
 

Sĩ tử dồn sức cho mùa thi

Bước vào giai đoạn quyết định của mùa thi, sĩ tử rất cần sự tỉnh táo và minh mẫn. Vì vậy, nhiều phụ huynh tìm mọi cách chăm sóc trí não cho con, vừa phải đảm bảo sự an toàn, bền vững, vừa cần hiệu quả nhanh chóng.

VnExpress Brands

Nhược thị ở trẻ em có thể chữa khỏi

Không phải là bệnh phổ biến song tỷ lệ người mắc bệnh nhược thị ở Việt Nam ngày càng nhiều. Hiện, khoảng 2% dân số toàn cầu mắc bệnh này, gây ảnh hưởng lớn đến sự hình thành thị giác 2 mắt, nhất là với trẻ dưới 6 tuổi.

VnExpress Bệnh viện mắt Sài Gòn

Đẹp và quyến rũ quá Paris!

Thật khó mà diễn tả được cảm xúc về chuyến khám phá Paris mà tôi đã trải qua, chỉ có thể tóm tắt là quá tuyệt vời. Xin được chia sẽ một số hình ảnh dưới góc nhìn của người lần đầu biết Paris. Cảm ơn Paris đã mở rộng thêm tầm mắt của tôi. (Bùi Nhật Tân, TP HCM)

Bí quyết vừa học vừa làm hiệu quả

Vừa học vừa làm là khái niệm không còn xa lạ với các bạn trẻ. Đây là cách hiệu quả để vừa có tự chủ tài chính, vừa nâng cao kinh nghiệm, năng lực và kiến thức của bản thân. Học và làm, cả hai công việc này đều đòi hỏi sự nghiêm túc và có rất nhiều áp lực. Vậy bí quyết để vừa học vừa làm hiệu quả là gì? CareerLink xin chia sẻ cùng bạn một ...

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang