E-mail
Bản In
Hoang phí
Bỏ ra 410 tỷ để xây 1 tượng đài như vậy là quá hoang phí, nếu bỏ ra số tiền lớn đó để xây tuợng đài thì nên lấy tiền đó ủng hộ cho tỉnh Quảng Bình xây cầu cho các em đến trường thì thiết thực hơn; hoặc các bà mẹ Việt Nam Anh Hùng hiện đang sống rất nghèo khó tại sao không lấy tiền đó lo cho cuộc sống hiện tại của họ để có ý nghĩa hơn?
câu chuyện
Bà ngoại tôi cũng đã từng tham gia cách mạng tuy không là mẹ VNAH và nay bà cũng đã già rồi, lâu lâu có con cháu về quê có mua đồ ăn hay món quà gì về cho bà, bà điều hỏi giá cả các mặt hàng. Các con cháu biết ý bà là món nào cũng nói giá rẻ hơn giá mua 3 đến 4 lần để bà vui mà nhận và ăn những thức ăn. Nếu lỡ nói giá thật bà sẽ không ăn và sẽ rất buồn. Tôi nghĩ bà mẹ Việt Nam nào cũng thế, tiết kiệm, hy sinh cho con cháu... Nếu chúng ta bỏ tiền tỷ ra xây liệu người nằm xuống có vui và thử hỏi ý kiến của các mẹ còn sống xem coi có đồng ý
Tượng đài mẹ VN anh hùng
Tôi không thể hiểu nổi tại sao trong lúc này tỉnh Quảng Nam lại đồng ý chi ra 410 tỷ xây tượng đài, trong khi đó các mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, một số còn sống khó khăn. Hơn nữa trong thời gian này chúng ta đang phải cắt giảm những công trình đầu tư chưa cần thiết ngay để chống lạm phát, một quyết định cần phải xem xét lại.
Vô lý hết mức
Có những nơi học sinh 6-7 tuổi còn phải bơi qua sông đi học thì thử hỏi xây tượng đài 400-500 trăm tỷ làm gì? Thật vô cảm.
Suy nghĩ
Mình nghĩ các mẹ hy sinh không cần phải ghi công một cách thô thiển như vậy! Biết ơn thể hiện bằng hành động, bằng tấm lòng kia. Mình có thể xây tượng đài có các mẹ với quy mô vừa phải, dành kinh phí để chăm lo đời sống cho các con, các cháu của mẹ thì hay hơn, nhất là trong hoàn cảnh đất nước còn khó khăn như hiện nay. Còn nữa, các bà mẹ lúc nào cũng mong cho các con, các cháu của mình luôn được sống yên vui, đầy đủ chứ các mẹ mất rồi cần chi vật chất, làm chi để các mẹ mang tiếng? Đã thác mà còn chưa yên?
Đầu tư lãng phí, nhà nước lại than khổ
Tại sao các bác cứ kêu than không có chi phí để bù lỗ xăng dầu, y tế. Thế mà các bác lại đầu tư vào những chuyện không đâu như thế. Công của các mẹ được người dân ghi ơn trong lòng chứ đâu cần các bác phô trương để nhắc nhở chúng tôi. Ngược lại, hành động của các bác làm cho người dân phẫn nộ, ai sẽ nghe các bác nói đây. Mong các bác dùng đúng tiền đúng việc để tạo phúc cho dân. Dân ta còn khổ lắm! Các bác có thấu hiểu không!
Không thể chấp nhận
Thử cho các mẹ bỏ phiếu, chắc 100% không tán thành. Quá lãng phí. Đất nước thì nghèo nàn lạc hậu, bao nhiêu người còn dưới mức nghèo khổ thế mà toàn vẽ ra các dự án kiểu này. Không biết trong tâm trí người vẽ ra dự án này có tồn tại hình ảnh của người Mẹ VN anh hùng hay không nữa? Nếu được thông qua thì thật đáng thất vọng cho tương lai đất nước. Buồn!
Không nên lãng phí
Tôi không thể nào tưởng tượng nổi những người cầm cương đã suy nghĩ ra sao mà một đất nước còn nghèo, nợ nước ngoài mà lại tiêu phí tiền của vào những việc không đáng như thế. Nếu quý vị muốn tưởng nhớ thì nên dùng đồng tiền quý giá ấy vào những việc thiết thực hơn cho những bà mẹ, những người đóng góp công sức trong việc bảo vệ, gìn giữ đất nước này. Còn đó hàng triệu trẻ em nghèo, những gia đình bị ảnh hưởng từ chất độc màu da cam... Môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề sao không để tâm vào. Phải chăng quý vị kiếm ra tiền dễ hơn những người dân đen như chúng tôi?
Có cần xây dựng lớn?
Đất nước ta còn nghèo, còn rất nhiều người già neo đơn không ai chăm sóc, sao ta không lấy số tiền đó để lo cho các cụ.
Ai cũng biết là lãng phí, tại sao vẫn cân nhắc và vẫn làm
Hiện tại là một thanh niên có học thức và đang là một nhân tố đóng góp cho tổ quốc đang trong thời kỳsung sức, nhìn vào con số đầu tư, tôi quả thật rất ấn tượng với khả năng chịu chi của nhà nuớc về khoản này. Nghĩ mặt khác, các bác, anh cũng muốn làm một thành quả để tôn vinh các bà mẹ, để tôn vinh vẻ đẹp của Việt Nam, đồng thời cũng có thể trở thành một điểm thu hút tâm điểm của thế giới... nhưng liệu có thể tin được con số 410 tỷ này có thực sự rót vào dự án không, chưa nói tới việc là nó tốn rất nhiều tiền của.
Phản đối kịch liệt
Nếu số tiền trên dùng vào việc chăm sóc nuôi dưỡng và thực hiện các công việc khác để đảm bảo cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng thì thật là ý nghĩa. Cực liệt phản đối!
Bình luận
Đất nước còn bao khó khăn, trẻ em ngay cả ở tỉnh đó còn không có cầu, có trường để học. Xây tượng để tưởng nhớ, biết ơn và mang tính nhân văn cũng là một ý tưởng tốt nhưng lãnh đạo cũng cần nhìn vào thực tế của đất nước như thế nào. 410 tỷ là một số tiền quá lớn để chi vào việc xây dựng này.
Mẹ Việt Nam sẽ mỉm cười
Ghi nhận công lao người đi trước là điều đáng quý và nên làm. Tuy nhiên trong trường hợp này có thật sự cấp thiết như việc xây cầu cho học sinh đi học không phải lội qua sông mỗi ngày được không? Tôi nghĩ mẹ Việt Nam anh hùng cũng sẽ vui khi con cháu đến trường được an toàn hơn.
Tư duy lãnh đạo hay máy tiêu tiền
Tôi đề nghị chính phủ (Thủ tướng) nên cho dừng dự án này ngay. Nếu không thì các địa phương khác sẽ tranh đua để tiêu tiền thuế của dân một cách vô tội vạ. Tôi được biết là còn rất nhiều bà mẹ Việt nam anh hùng đang sống rất nghèo khổ. Sao không lo cho họ mà đi xây tượng cho họ. Thật không biết tư duy lãnh đạo ở đâu.
Chưa cần thiết
410 tỷ đồng là con số không hề nhỏ trong thời buổi khó khăn hiện nay. Việc ghi nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ và các mẹ Việt Nam anh hùng là việc cần thiết, nhưng với một địa phương còn nghèo như Quảng Nam thì 410 tỷ đồng xem ra quá lãng phí. Chính quyền nên cân nhắc lại để phân bổ số tiền trên hợp lý và thiết thực hơn, tránh lãng phí và sai mục đích, nhất là tham ô hối lộ.
Uổng phí
Theo tôi nghĩ việc này hơi phí! Các bác lãnh đạo nên để tiền đó dùng vào việc chính đáng hơn! Không nên xây một tượng đài với một số tiền khổng lồ rồi để dầm mưa dãi nắng. Chúng ta nên để tiền đó vào việc an sinh xã hội. Làm theo lời dạy của bác "cần - kiệm - liêm - chính". Tôi thấy chữ "kiệm" các bác chưa làm được!
Quá lãng phí, điều mà các mẹ không muốn
Tôi thấy dự án quá lãng phí và không thực tế trong khi các mẹ anh hùng nào đã đầy đủ về vật chất.
Bất hiếu
Tôi phải công nhận là tỉnh này xài sang thật! Trong lúc cả nước đang vật lộn với nền kinh tế èo uột, người dân tỉnh nhà vẫn còn nghèo, tỉnh thì năm nào cũng nhận "trợ cấp" từ trung ương, hay nói khác hơn là từ các tỉnh khác, hay thuế của chính người dân đóng góp, không hiểu các vị lãnh đạo tỉnh có tự vấn lương tâm không khi quyết định xây tượng đài hoành tráng như vậy!
Trong khi hàng trăm hàng ngàn bà mẹ thật, bằng xương bằng thịt đang sống lay lất qua ngày bằng tình thương của xã hội, dưới mái nhà xiêu vẹo, chỉ chờ cơn lũ cuốn trôi, vậy mà những vị lãnh đạo này, từng ăn cơm của mẹ, sống dưới sự chở che của mẹ lại lấy tiền đi xây tượng đài. Đó chẳng khác gì việc làm đám giỗ cho các mẹ thật to, thật hoành tráng, nhưng khi các mẹ còn sống thì bỏ mặc.
Tôn vinh không hợp lý
Các bà mẹ sẽ xót xa thế nào khi ngắm nhìn tượng đài vĩ đại vinh danh cho mình mà trong bụng luôn lo về miếng cơm và viên thuốc từng ngày chứ không được hàng tuần, hàng tháng... Xin hãy cho dừng lại, lấy kinh phí phát sinh tăng thêm trợ cấp xã hội và y tế cho các bà mẹ trong thời điểm lạm phát sẽ thiết thực hơn.
- 4 diện sinh viên, học viên được tạm hoãn gọi nhập ngũ (21/09)
- Kịch bản chữa cháy trong hầm Hải Vân (21/09)
- Liên tiếp bắt xe khách chở 'thịt bẩn' ra miền Bắc (20/09)
- 'Nên biến cầu Long Biên thành biểu tượng của thủ đô' (20/09)
- Học sinh phải bơi qua sông đến trường
(20/09) - Xe biển xanh đỗ ngoài quán nhậu (20/09)
- Lũ đồng bằng sông Cửu Long cao nhất trong 9 năm (20/09)
- Ống nước vỡ tạo ra 'hố tử thần' rộng 100 m2
(20/09) - Chợ tạm bỏ hoang giữa thủ đô
(20/09) - 'Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội’ (20/09)
- Trụ cổng đè chết bé trai 11 tuổi (20/09)
- Xe khách VIP chở thịt động vật thối (19/09)
- Lắp đặt 5 trạm cảnh báo xả lũ thủy điện (19/09)
- Xế hộp mất lái đâm chết cô gái tàn tật (19/09)
- Tranh cãi việc thu phí ôtô vào nội đô TP HCM (19/09)
|
- Bé 2 tuổi 'lái' xe máy gây tai nạn
- Cháy tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan

- 'Trung Quốc đang thử thách ý chí các nước ASEAN'
- Bốn tượng Phật cổ 'lạ'
- Những người đầu tiên lao xuống sông Sêrêpôk cứu hộ
- 'Mẹ ơi về với con'
- Nghi vấn nguyên nhân xe khách rơi xuống cầu Sêrêpôk
- Hàng nghìn xe máy nằm chờ biến thành 'sắt vụn'

- 'Tiếng khóc của những bé kẹt trên xe không thôi ám ảnh'
- Xế hộp ủn cảnh sát giao thông trên phố























VnExpress tuyển dụng
Không lãng phí đâu, đã tính chi tiết rồi
Xây dựng tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng để ghi lại những hy sinh mất mát của những người đi trước cho thế hệ mai sau là điều cần thiết. Tượng đài mẹ Thứ trong tương lai nằm trong lòng thành phố Tam Kỳ. Đây cũng là công trình góp phần cho thành phố to đẹp hơn. Nhưng theo chúng tôi hiện nay các lô đất ở các ngã 3 ngã 4 trục đường lớn trong thành phố chủ sở hữu chưa có điều kiện xây dựng. Nên dành bớt một phần kinh phí đó để xây dựng các ngôi nhà trên góp phần làm cho thành phố to đẹp hơn để xứng đáng là vùng đất anh hùng.