Thứ tư, 15/2/2012, 10:22 GMT+7

Thu Phương sinh thêm con gái cho Dũng Taylor

Nữ ca sĩ vừa vượt cạn tại Mỹ, cho ra đời bé gái nặng 3,6 kg, đặt tên là Hailey Thanh - Thuy Nguyen Taylor. Đây là 'quà tặng tình yêu' chị dành cho người 'đầu ấp tay gối' trong mùa tình yêu.
> Thu Phương: 'Dũng Taylor chưa phải chồng tôi'/ Thu Phương sẽ khóc một lần cho hết nhớ nhung

Trên mạng xã hội facebook ngày 14/2, "ông bầu" Dũng Taylor tràn ngập niềm vui khi chia sẻ hình ảnh ca sĩ Thu Phương âu yếm bế bé Hailey Thanh - Thuy Nguyen trên tay khi còn nằm trong bệnh viện.

Ca sĩ Thu Phương bên con gái sơ sinh và con trai đầu lòng (trái), kết quả tình yêu giữa chị và Dũng Taylor.

Ca sĩ Thu Phương bên con gái sơ sinh và con trai Gia Bảo (trái), kết quả tình yêu giữa chị và Dũng Taylor.

Trong ảnh, nữ ca sĩ mỉm cười mãn nguyện. Kế bên cô, cậu con trai gần 3 tuổi của Thu Phương và Dũng Taylor đang nép sát vào mẹ và em gái.

Trong tin nhắn chia sẻ niềm vui với mọi người, Dũng Taylor viết giản dị: "Thu Phương và tôi rất vui mừng chào đón con gái Hailey Thanh - Thuy Nguyen Taylor của chúng tôi. Bé cân nặng hơn 3,6 kg...".

Sau khi hình ảnh được đưa lên, nhiều bạn bè của Thu Phương và Dũng Taylor lập tức gửi lời chúc mừng.

Năm nay, Thu Phương đón Valentine trong bệnh viện.
Năm nay, Thu Phương đón Valentine trong viện.

Tháng 8/2011, ca sĩ Thu Phương tham gia chương trình Không gian âm nhạc số 5 tại Hà Nội sau 9 năm xa cách khán giả quê nhà. Chương trình đánh dấu sự chín muồi, nồng nàn trong phong cách, giọng hát của nữ ca sĩ. Tại dịp này, chị cũng tuyên bố, sau chương trình sẽ ngưng ca hát một thời gian để chăm sóc gia đình, tiếp tục thiên chức làm mẹ.

"Sau Không gian âm nhạc, tôi nhận được rất nhiều lời mời biểu diễn từ Bắc vào Nam nhưng phải quay trở lại Mỹ để lo cho con. Các cháu đã bắt đầu vào năm học mới nên tôi phải 'vội vã trở về vội vã ra đi'. Ba năm được gần con với tôi chưa đủ để bù đắp cho những ngày xa cách. Việc nhận lời về Việt Nam biểu diễn tôi phải cân nhắc rất kỹ", chị chia sẻ với VnExpress.net. Thu Phương nhắc tới hai đứa con với người chồng đầu là Huy MC, sang đoàn tụ với bố mẹ bên Mỹ từ năm 2008.

Chưa khẳng định Dũng Taylor là chồng mà chỉ xem anh là "người đồng hành" trong cuộc sống, giọng ca gốc Hải Phòng bày tỏ, chị luôn mong gia đình càng nhiều con càng tốt. Đó là cách chị mang niềm vui đến cho người đàn ông gắn bó, chia sẻ với mình những thăng trầm trong cuộc sống. Trước khi sinh công chúa, chị và "bầu sô" ca nhạc này đã có với nhau con trai gần 3 tuổi.

"Tôi thích nghe tiếng nói cười của trẻ thơ. Vui nhất là lúc ngôi nhà của mình tràn ngập tiếng nói cười của các thành viên bên bữa cơm chiều ấm áp. Tôi tận tay chăm sóc chồng con, tự đi chợ hằng ngày và đưa ra lịch sinh hoạt cho gia đình. Tôi cũng dạy các con sinh hoạt theo kiểu truyền thống của gia đình Việt Nam, luôn nhớ đến cội nguồn của mình" là quan điểm sống trong đời thường của Thu Phương.

Thất Sơn

xin chia vui với chị

Tôi thích phong cách của Thu Phương từ ngày chị còn hay hát đôi với chồng cũ của chị,không phải vì chị là đồng hương HP với tôi mà chính là bởi sự mạnh mẽ nhưng chân thành của chị,và giọng hát thì rất đi vào lòng người.Tôi không thấy ngac nhiên khi chị nói chị muốn sinh nhiều con và coi đấy chính là cách chị làm cho người đàn ông của chị hạnh phúc.Người phụ nữ đó dám sống hết mình cho tình yêu và những đứa con,cũng như đã lên sân khấu là cháy hết mình cho âm nhạc.

TẤM LÒNG NGƯỜI MẸ

Nhìn thấy TP hạnh phúc tôi cũng thật sự rất khâm phục. Ngày xưa khi TP còn hát ở Việt Nam tôi rất thích giọng hát này, nhưng kể từ khi TP rời Việt Nam đi Mỹ tôi không còn nghe thấy giọng hát này nữa thỉnh thoảng chỉ thấy vài dòng báo đăng về đời tư của TP, thật là buồn về điều đó.

Bỗng tôi nhớ lại khi nhỏ ở quê tôi có nuôi một con Lulu nó đẻ được 3 con. Thằng bạn tôi nhà bên sông, sông rộng nước chảy xiết lắm, nó sang chơi và bắt một con về nuôi, con Lulu mặc dù không muốn nhưng do có tôi ở đó nó không dám sủa một tiếng nào, nó chạy theo và đứng ngay bờ sông mà nhìn theo bạn tôi. Đến trưa hôm sau tôi đi học về thì thấy con Lulu đang đùa bỡn với 3 con chó con, tôi hỏi mẹ, mẹ bảo: "con Lulu sáng nay bơi sang sông gắp con Phèn về đó",..."nếu là mẹ, mẹ cũng không bỏ con đâu" thế mới biết tấm lòng người mẹ bao la như thế nào./

Happy gia đình chị

Con cái là lộc trời ban. Em ước sao vợ chồng em cũng có đứa con đáng yêu như bé nhà chị

thật khâm phục chi .

thật khâm phục chi .em có 2 đứa( một đứa 3 một đứa 9) mà thấy quá met mỏi ví các cháu lười ăn và hay ốm.Lúc nào cũng sợ ko lo đươc cho chúng ăn học đoàng hoàng thành người.Chị là người thật dũng cảm !

Chúc mừng anh chị

Xin chúc mừng chị - giọng hát mà tôi yêu thích. Nhìn niềm hạnh phúc trong mắt chị, tôi cũng thấy vui lây. Sau bao thăng trầm, chúc chị mãi hạnh phúc như thế này.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Tiêu điểm
Vietnam's Got Talent
 
Hoàng My: Phúc Nguyễn bắt tôi tạo scandal với Ngọc Tình
Vân Trang không sợ người yêu ghen khi hôn bạn nhảy
MC Diệp Chi: 'Tôi ưu tiên gia đình tuyệt đối'
Quang Huy quỳ gối trao nhẫn cưới Quỳnh Anh
Anh Quân: ‘Mỹ Linh là cuộc hôn nhân duy nhất của tôi’
Ngọc Diệp: 'Hôn Johnny Trí Nguyễn phê lắm'
 
 
Lien he quang cao