Thứ năm, 1/10/2009, 10:40 GMT+7

Bảo Ngọc: 'Buồn nhưng tôi đã cân bằng trở lại'

Mái ấm gia đình trở thành điểm tựa vững chắc, vực dậy người đẹp sau nỗi buồn "trắng tay" tại Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt 2009. Bảo Ngọc chia sẻ cùng VnExpress.net.
> Khoảnh khắc vui đêm chung kết/ Hoàng Thị Yến đăng quang Mrs. VN

- Cảm giác của chị thế nào khi không thấy tên mình trong top 20 của cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt?

- Khi từng số báo danh được xướng lên, tôi vỗ tay chúc mừng các chị em. Và chỉ đến lúc MC công bố: "Đây là 20 thí sinh đẹp nhất của đêm nay", tôi mới lặng đi. Đó là một khoảnh khắc buồn.

Bảo Ngọc mong chờ lời giải thích thỏa đáng từ ban tổ chức Mrs. Việt Nam về kết quả cuộc thi. Ảnh: Neo Phạm

- Nhiều người thấy chị dùng tay gạt nước mắt ngay trên sân khấu và không nghĩ chị đứng vững được đến hết đêm thi. Nhưng chị làm được. Điều gì đã giúp chị mạnh mẽ vào "khoảnh khắc buồn" ấy ?

- Thực lòng mà nói, lúc đó tôi không hiểu điều gì đang xảy ra, chỉ biết là tôi đã đứng vững trên sân khấu với cảm giác bị tổn thương trong lòng. Đã có người ân cần khuyên tôi cứ ở trong cánh gà, không cần tiếp tục ra sân khấu vào phút chót. Nhưng với trách nhiệm của một thí sinh, cần hoàn chỉnh đội hình cùng các bạn, tôi đặt nỗi buồn sang một bên để làm tròn trách nhiệm của mình.

- Nhiều người thấy tiếc cho chị vì đã thể hiện tốt trong đêm chung kết. Về phần mình, chị tự đánh giá các phần biểu diễn của mình thế nào?

- Ai đến với cuộc thi cũng có rèn luyện và trau dồi kiến thức, kỹ năng. Tôi cũng vậy. Với sự động viên của gia đình, chỉ bảo của thầy cô, những hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp như nhà thiết kế thời trang Nguyễn Tiến Lợi, biên đạo múa Lê Vũ Long, chuyên gia trang điểm Andy Quân, giảng viên ngoại ngữ Tony Long... tôi đã xây dựng và thể hiện được hình ảnh của mình như mong đợi tại cuộc thi.

Ngoài ra, tôi còn có kinh nghiệm 15 năm liên tục hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và 6 tháng rèn luyện trước cuộc thi. Tất cả quá trình chuẩn bị này giúp tôi hoàn toàn tự tin khi vào cuộc.

- Chị tự tìm đến cuộc thi hay tham gia theo lời mời của ban tổ chức?

- Với những danh hiệu đạt được trong các cuộc thi sắc đẹp trước đây, tôi được Ban tổ chức trân trọng mời tham dự và còn được đặc cách vào thẳng chung kết.

- Người ta kháo nhau, trợ lý của chị tiết lộ thông tin "Siêu mẫu Bảo Ngọc được ban tổ chức mời đi thi với lời hứa sẽ có giải". Chị giải thích sao?

- Với danh hiệu giành được trong quá khứ cùng sự chuẩn bị chu đáo, tôi tin tưởng vào cơ hội thắng giải của mình. Theo quy định, các thí sinh tham dự cuộc thi năm nay phải ăn, ở, sinh hoạt tập trung dưới sự giám sát của Ban tổ chức. Nên tôi khẳng định không có bất cứ sự tiếp xúc, phát ngôn nào như thế, ngoài những phát ngôn chính thống của Ban tổ chức.

- Thế còn việc chị phát biểu trên phương tiện truyền thông rằng, chị cần sự trả lời chính thức bằng văn bản từ ban tổ chức về kết quả, thì sao?

- Chính kết quả cuộc thi gây nên sự ngỡ ngàng và đã thu hút sự quan tâm của những ai theo dõi. Tôi cũng nhận được nhiều sự thăm hỏi, động viên và thắc mắc như vậy. Nếu trả lời theo hiểu biết và quan điểm riêng của mình thì sẽ chủ quan. Bản thân tôi cũng cần một lời giải thích thỏa đáng vì sao tôi bị loại khỏi danh sách giải thưởng.

- Chị gặp phải những áp lực gì khi trở lại cuộc thi nhan sắc lần này?

- Tôi là một trong những thí sinh được đặc cách vào thẳng vòng chung kết. Đó là áp lực rất lớn, vì thế tôi luôn tâm niệm phải thể hiện hết hình ảnh của mình. Có như thế, tất cả thí sinh, Ban tổ chức và Ban giám khảo mới nhìn nhận một cách chính xác, khách quan về bản thân tôi, chứ không phải vì những gì tôi đã đạt được trước đó.

Siêu mẫu Bảo Ngọc và vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ Hà Nội. Ảnh: Neo Phạm.

- Đến lúc này, chị nghĩ gì về quyết định nhận lời mời tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt?

- Cuộc thi cho tôi cơ hội để thấy rằng tình cảm yêu mến mà khán giả dành cho mình còn rất nhiều. Tôi cũng có thêm nhiều người bạn mới.

Chính lời động viên, an ủi của người thân, bạn bè, đồng nghiệp và những người hâm mộ trên các phương tiện thông tin đại chúng đã giúp tôi cân bằng được tinh thần, cuộc sống.

- Cuộc sống hằng ngày của chị thay đổi thế nào sau những ngày thi sôi động vừa qua?

- 3 tuần xa nhà để tham gia thi ở Vũng Tàu là khoảng thời gian khá dài. Tôi phải hoạt động liên tục theo chương trình nên khi về nhà, tôi rất hạnh phúc khi được tận hưởng những khoảnh khắc bên chồng và con. Tôi vẫn tiếp tục với những bận bịu, xem xét lại các công việc kinh doanh. Hơn lúc nào hết, tôi cảm nhận chính gia đình là mái ấm cho ta trở về, sau mỗi thăng trầm của cuộc sống.

* Hình ảnh cảm xúc của Bảo Ngọc tại cuộc thi Mrs.Viet Nam

Thoại Hà thực hiện

Tôi chưa hài lòng lắm

Tôi là người thường xuyên theo dãi cuộc thi Mrs. Viet Nam 2009. Nói chung các thí sinh đến với cuộc thi mang nhiều dáng vẻ khác nhau, tượng trưng cho hình ảnh người phụ nữ các dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền tổ quốc. Mỗi người đều có mỗi sự thành đạt riêng cho mình điều đó chứng tỏ phụ nữ Việt Nam ngày có càng nhiều phụ nữ đẹp về hình thể, thành đạt về sự nghiệp. Tuy nhiên trong đêm chung kết đến phần thi xử chọn trong 6 người đẹp để chọn hoa hậu và á hậu, tôi thực sự không hài lòng với phần thi ứng xử này, thực ra các câu hỏi của Ban giám khảo đưa ra rất thực tế phải nói đúng là rất dễ để trả lời, nhưng tiếc thay các thí sinh của chúng ta lại trả lời quá kém, không đúng trọng tâm với câu hỏi, các vấn đề và ý nghĩa chính trong câu trả lời thì không nói, mà lại nói những vấn đề tầm thường không mang ý nghĩa nhân văn sâu xa, thiếu tính lưu loát trong câu trả lời và tất cả các thí sinh thì đều mong muốn kết thúc câu trả lời càng nhanh càng tốt để xem như hoàn thành phần thi của mình. Nếu hoa hậu và á hậu của chúng ta tham gia Mrs.World sắp tới đây chắc sẽ khó mà đạt được giải nếu như với phần thi ứng xử như thế này, đó là chưa nói Ban tổ chức yêu cầu các thí sinh trả lời ứng xử bằng tiếng Anh.

Tôi và nhiều khán giả thất vọng về phần thi ứng xử

Tôi thấy cuộc thi "Hoa hậu quý bà " là cuộc thi mới mẻ, sân chơi cho những "quý bà"... Tuy nhiên, tôi và nhiều khán giả xem truyền hình rất thất vọng về phần thi ứng xử của các thí sinh. Tôi cứ nghĩ là các "quý bà" chắc chắn sẽ không làm khán giả thất vọng về phần thi ứng xử như các cuộc thi sắc đẹp khác mà phần nhiều là các cô gái mới lớn tham gia, sẽ không khỏi lúng túng và thiếu kinh nghiệm, hiểu biết. Tôi thấy thất vọng, cũng không muốn nói chi tiết và chỉ có ý kiến góp ý với ban tổ chức là khi sơ tuyển các "quý bà" nên có sự lựa chọn kỹ càng, chú ý cả vào vẻ đẹp trí tuệ, vì đây là đại diện cho vẻ đẹp hình thể và trí tuệ của "Quý bà" Việt Nam. Xin đừng làm chúng tôi phải thất vọng lần nữa. Cảm ơn!

Không có gì đáng nói

Tôi rất đồng ý với ý kiến rằng trong cuộc thi có kẻ thắng người thua, đó là điều hiển nhiên mà ai cũng hiểu rõ. Có thể chị Bảo Ngọc không đáp ứng được tiêu chí nào đó mà Ban giám khảo đã đưa ra. Riêng bản thân tôi thấy những người đoạt giải trong cuộc thi là rất xứng đáng. Một thí sinh không thể yêu cầu Ban tổ chức giải thích vì sao mình không đoạt giải, việc đó thật nực cười và không hề chuyên nghiệp. Chẳng lẽ chị Bảo Ngọc tự tin tới mức khẳng định chắc chắn 100% rằng mình sẽ đoạt giải trong cuộc thi này?

Đó là cuộc sống muôn màu

Khi người ta đã đầu tư tâm huyết đam mê... đặc biệt khi quá tự tin, thì ít nhiều cũng phải bị sốc khi không được như ý mình, nhưng qua đó chị sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn và càng phải phấn đấu hơn. Chúc chị luôn tươi tắn.

Thua cuộc

Tại sao lại cứ nghĩ mình phải được giải? Đừng cho rằng mình đã từng là người mẫu nên dễ "ăn đứt" các thí sinh khác. Tư tưởng như thế thì thực sự đã bộc lộ cái yếu để có thể thua trong các cuộc thi rồi.

Rất bất ngờ!

Trước khi vòng chung kết diễn ra, tôi tin chắc rằng siêu mẫu Bảo Ngọc sẽ vào đến top 5 và có thể sẽ giành vương miện hoa hậu. Xét về sắc vóc, bản lĩnh sân khấu, sự thành đạt và cả sự khéo léo, tôi cho rằng Bảo Ngọc hơn hẳn những thí sinh khác. Hơn nữa, với lợi thế về chiều cao, Bảo Ngọc sẽ không bị "lép vế" khi tranh tài cùng những quý bà khác ở cuộc thi Mrs. World. Cuối cùng, xin chia buồn cùng Bảo Ngọc. Chị hãy yên tâm, dù "trắng tay" trong cuộc thi Mrs. Việt Nam nhưng chị vẫn có ngôi vị trong lòng khán giả VN!

Rất muốn BTC có câu trả lời cho Bảo Ngọc

Tôi đã theo dõi suốt cuộc thi này và luôn tin tưởng rằng Bảo Ngọc cũng sẽ là một trong những thí sinh đoạt giải cao, phần trình diễn của Bảo Ngọc trong đêm chung kết rất xuất sắc, tôi cũng thấy được sự ngỡ ngàng của Ngọc khi danh sách top 20 được công bố. Không hiểu ban tổ chức nghĩ gì khi một thí sinh được đặc cách vào vòng chung kết lại không đạt kết quả cao.... Xin chia buồn cùng Bảo Ngọc.

Cần có câu trả lời thoả đáng

Mặc dù tôi không phải là người hâm mộ Bảo Ngọc nhưng theo khách quan mà nói thì việc Bảo Ngọc bị loại khỏi top 20 là hoàn toàn vô lý và thật sự rất "sốc". Không nói đến việc Bảo Ngọc đã từng là Hoa hậu phụ nữ qua ảnh, là siêu mẫu rất nổi tiếng và được đặc cách vào vòng chung kết mà chúng ta hãy bàn đến tiêu chí của cuộc thi thì Bảo Ngọc không thể thua các quý bà khác về mọi mặt. Có thể nói Bảo Ngọc không đẹp rạng rỡ như nhiều quý bà khác nhưng bù lại cô có hình thể chuẩn, thành đạt, biểu diễn tự tin vượt xa các thí sinh khác và cách ứng xử cũng rất thông minh, vậy tại sao Bảo Ngọc lại bị loại khỏi top 20 một cách vô lý như vậy?

Tôi không chắc Bảo Ngọc sẽ đoạt ngôi vị cao nhất nhưng ít ra cô phải có mặt trong top 20 hoặc top 6 mới thuyết phục được khán giả. Đó là chưa kể cuộc thi nhằm tìm ra gương mặt đại diện Việt Nam tranh đua với các quý bà quốc tế thì phải hội đủ tiêu chuẩn quốc tế như sự tự tin trình diễn, ứng xử, hình thể đẹp... Vậy xin hỏi ban tổ chức cùng toàn thể ban giám khảo những người đạt ngôi vị cao nhất đã hội tụ đủ điều kiện đó chưa hay đi thi chỉ để giao lưu, học hỏi cho vui thôi?

"Hoa hậu Quý bà 2009", ngỡ ngàng và thắc mắc

Kính gửi tòa soạn. Tôi là một khán giả luôn theo dõi chương trình Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt 2009. Vì đây là một chương trình làm tôn vinh vẻ đẹp
và tài năng của ngừơi phụ nữ khi đã có gia đình. Chúng tôi là những khán giả nhiệt tình và luôn cảm ơn Ban tổ chức đã có những cố gắng mang lại cho đông đảo người xem hình ảnh đẹp về người phụ nữ Việt Nam nói riêng cũng như
phụ nữ khắp thế giới nói chung.

Khi đọc bài "Buồn nhưng tôi đã cân bằng trở lại" của siêu mẫu Bảo Ngọc, tôi thấy buồn và cũng mong chờ sự giải thích thỏa đáng từ Ban tổ chức. Vì Bảo Ngọc là thí sinh đặc cách vào thẳng chung kết và là người đã giành giải trong cuộc thi sắc đẹp trước. Cuộc thi kết thúc, nhưng để lại cho khán giả chúng tôi những ngỡ ngàng và thắc mắc .

Nhân đây, tôi nhờ tòa soạn gửi lời chúc bạn Bảo Ngọc mọi điều tốt lành trong cuộc sống.

Kính chào

Chia sẻ cùng chị Bảo Ngọc

Bản thân tôi thì nghĩ chỉ Bảo Ngọc hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu hoa hậu quý bà năm nay. Chị hơn hẳn những thí sinh khác. Nhưng tôi cũng rất bất ngờ với kết quả này. Nói đúng ra là tôi rất thất vọng. Hy vọng Việt Nam trong tương lai sẽ có những cuộc thi sắc đẹp sáng sủa hơn. Một lần nữa chia sẽ nỗi buồn cùng chị, cho dù chị không đạt được danh hiệu xứng đáng với mình nhưng chị cũng đã đạt được danh hiệu quý giá nhất trong lòng những khán giả và người hâm mộ.

Không hài lòng với Mrs. Vietnam

Thật sự khi theo dõi cuộc thi Mrs.Vietnam, tôi đã rất ngạc nhiên trước kết quả của Ban tổ chức. Chị Bảo Ngọc không được lọt vào Top 20. Tuy nhiên, điều này không có gì là đáng buồn cả. Tôi tin chị Ngọc sẽ luôn tự tin vì chị đã thể hiện rất tốt. Điều làm tôi thất vọng là cách lựa chọn của Ban tổ chức thôi. Quả thật, cuộc thi Mrs.Vietnam cũng làm tôi thất vọng về tất cả các khâu, từ thiết kế sân khấu cho tới kết quả giải thưởng. Các thí sinh tham gia Mrs.Vietnam lần này không thật sự xuất sắc, đặc biệt trong vòng thi ứng xử. Khán giả xem chỉ biết lắc đầu và mỉm cười thôi. Tôi chưa khi nào bình luận các vấn đề trên mạng nhưng quả thật lần này khiến tôi phải lên tiếng.

Mỗi cuộc thi có người thắng và người thua

Là người thường xuyên theo dõi chương trình Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009. Tôi đánh giá cao về chất lượng chương trình, từ Ban tổ chức, Ban giám khảo và các thí sinh quý bà tham dự. Tôi thấy mỗi người có một nét đẹp khác nhau dịu dàng và đằm thắm... Tuy nhiên ở mỗi một cuộc thi có người thắng cuộc và người thua cuộc. Trước hết tôi xin chia buồn cùng siêu mẫu Bảo Ngọc. Tôi thấy siêu mẫu Bảo Ngọc trong cuộc thi có đẹp nhưng vẻ đẹp ấy tôi cảm thấy không thể hiện được sự phúc hậu và nét đẹp của "Quý bà Việt". Chúc chị sẽ thành công trong cuộc sống!

Gửi siêu mẫu Bảo Ngọc

Là người thường xuyên theo dõi chương trình Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009. Tôi đánh giá cao về chất lượng chương trình, từ Ban tổ chức, Ban giám khảo và các thí sinh quý bà tham dự. Tôi thấy mỗi người có một nét đẹp khác nhau dịu dàng và đằm thắm... Tuy nhiên ở một một cuộc thi có người thắng cuộc và người thua cuộc. Trước hết tôi xin chia buồn cùng siêu mẫu Bảo Ngọc. Tôi thấy siêu mẫu Bảo Ngọc trong cuộc thi có đẹp nhưng vẻ đẹp ấy tôi cảm thấy không thể hiện được sự phúc hậu và nét đẹp của "Quý bà Việt". Chúc chị sẽ thành công trong cuộc sống!

Thật ngỡ ngàng

Cuộc thi Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam làm cho chúng tôi ngỡ ngàng. Nhữngkhán giả chúng tôi ngồi xem từ đầu đến cuối chương trình mà thấy thất vọng, từ tên cuộc thi đến chấm điểm của Ban giám khảo. Tiêu chuẩn gì để đánh giá thành đạt, tiêu chí gì để đánh giá sắc đẹp... thật không thể hiểu được. Đại diện của Việt Nam chắc sẽ trượt ngay đầu cuộc thi thế giới mất thôi, thật đáng tiếc cho cơ hội đăng cai của nước ta lần này.

Thắng thua trong một cuộc thi là chuyện bình thường

Thắng thua trong một cuộc thi là chuyện bình thường vậy tại sao phải sốc khi mình không được giải? Hình như ngày nay cái tâm lý ngôi sao và tâm lý luôn coi mình là số một đang hình thành ngự trị trong một số nhóm người luôn cho mình là trái tim của xã hội hay sao ý nhỉ?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Tiêu điểm
Vietnam's Got Talent
 
Hoàng My: Phúc Nguyễn bắt tôi tạo scandal với Ngọc Tình
Vân Trang không sợ người yêu ghen khi hôn bạn nhảy
MC Diệp Chi: 'Tôi ưu tiên gia đình tuyệt đối'
Quang Huy quỳ gối trao nhẫn cưới Quỳnh Anh
Anh Quân: ‘Mỹ Linh là cuộc hôn nhân duy nhất của tôi’
Ngọc Diệp: 'Hôn Johnny Trí Nguyễn phê lắm'
 
 
Lien he quang cao