E-mail
Bản In
cam xuc cho que
Du chua mot lan quanh quan chon cho que nhung moi lan nhin thay hinh anh cho que dau do,hoac nghe noi ve cho que bong dung toi thay cam xuc boi hoi voi nhung buon,vui lan lon_buon cho so phan dan ngheo van quanh nam ngheo kho,vui vi ben trong tung canh doi kho nhoc ay,trong moi quan he giua nhung con nguoi ay la su chan thanh,moc mac va rat doi tinh nguoi.
ôi quê hương
trời ơi tui sắp dc về quê rùi mà nhìn cảnh chợ quê thế này tui thèm quá.....tui nhớ quê hương biết bao nhiêu cảm giác này tui muốn khóc quá huhu.tui lại đang bực mình vì ngày cuối năm nhiều việc làm cho mình fải bức bôi quá.
NHO CHO QUE
Tết này không về quê được,nhìn cảnh chợ quê làm mình nhớ quê hương.Tuy vất vả quanh năm nhưng đi chợ tết thật là vui.
bâng khuâng nhớ tết
chợ Tết ở miền quê giản dị nhưng nhìn ấm áp quá...
Yêu quá chợ quê!!!
Nhìn những hình ảnh trên tôi như sống lại với tuổi thơ vậy....Yêu quá chợ quê ơi!!!
Bình yên
Đông là thế nhưng cảm thấy rất yên bình.
Nhớ quê
Nhìn hình ảnh này tôi lại nhớ quê vô cùng, chợ quê của tôi cũng như vậy, bình dị đơn giản nhưng ấm tình quê hương. Nhớ những phiên chợ cuối năm đi sắm lá dong gói bánh, nhớ hình ảnh bà tôi ngồi bán cau ngoài chợ. Cảm ơn tác giả đã đăng những hình ảnh này.
TÌNH QUÊ
Mộc mạc dễ thương chứa đựng tình người,không giống như những nơi xô bồ tiền triệu đã gần hai mươi năm không có cơ hội ngắm nhìn sự thật. thật sự cũng không biết xuân quê nhà là thế nào. cám ơn hai bạn HÀ ĐAN-BÁCH HỢP.cho mình nhớ lại kỷ niêm xưa, chúc bà con quê nhà một mùa xuân đầm ấm tình người.
Chợ quê
Mình giờ đã quá nửa thời gian là ở Vũng Tàu rồi,nên luôn nhớ về chợ quê,Nhìn thấy từ những thứ mà người nông dân trồng được mang ra chợ bán mà trân trọng.Cứ khi nào mà có cơ hội về quê là mình cố gắng chọn ngày có chợ phiên (Nhà quê có chợ phiên năm hôm có một phiên chợ chính,ngày xưa ai ở quê mình cũng biết đấy).
Để ngắm để ăn những thứ quà quê mà ngày xưa còn nghèo không thể mua được như bánh rán ,bỏng ngô,những cái bắp ngô bé tẹo nhưng ngọt ơi là ngọt.Bây giờ không bao giờ có bởi vì toàn ngô lai...
Nhớ lại thời xưa
Chợ quê giống Hà Nội xưa, Cảm giác chợ quê bình yên và ấm áp hơn nhiều, thô sơ mộc mạc. Thế mới đúng nghĩa không khí tết!
Tôi yêu quê tôi.
Tôi rất nhớ quê mỗi khi Tết về vi những chợ quê như thế. Tôi yêu quê tôi vì những điều giản dị như vậy. Tôi thực sự rất mong là những chợ quê như thế sẽ không bao giờ mất đi.
Chợ quê nghèo
Chợ quê đẹp, giản dị, ấm áp tình quê, và chợ quê cũng nghèo, vất vả. Nhìn những cụ già, những cô bác lấm lem đi bán những mặt hàng đơn sơ, chẳng mấy tiền mà thật thương. Nhìn vào chợ quê, nhìn những con người đang còm cõi kiếm từng đồng bạc, thấy rằng mình phải tiêu tiết kiệm hơn vì cuôc sống còn nhiều người vất vả lắm.
ôi chợ quê
Nhìn những hình ảnh này mà nhớ tết quê quá .Chợ tết ởquê mình cũng vậy đó , mình mong là những nét văn hóa ấy sẽ không bao giờ bị mai một .
Tôi yêu chợ quê
Chợ tết quê tuy giản dị, mộc mạc, đơn sơ nhưng rất ấm tình, gợi cho tôi niềm vui buồn xen lẫn khi nhớ về tuổi thơ theo mẹ ra chợ Tết quê. Tôi vẫn muốn đi chợ quê thế này...
- Ngành tài chính, bảo hiểm trả lương cao nhất (20/01)
- Chi thêm tiền để bình ổn giá xăng dầu (19/01)
- Hàng loạt chuyến bay Vietnam Airlines bị hoãn (19/01)
- Ngũ quả và hoa tươi tăng giá gấp đôi (19/01)
- Lương trung bình tại Vinashin 3,5 triệu đồng một tháng (19/01)
- 10 thành phố có giá sinh hoạt rẻ nhất nước Mỹ
(19/01) - Mượn tiền ngân hàng thưởng Tết nhân viên (19/01)
- CEO kiếm gần nửa tỷ USD khi về hưu (19/01)
- Máy bay Jetstar Pacific không thể hạ cánh vì sương mù (18/01)
- Vàng giảm hơn 200.000 đồng một lượng (18/01)
- Vietnam Airlines sẽ quản lý hoạt động Jetstar Pacific (18/01)
- Vắng khách, đào Lào vẫn giữ giá bạc triệu (18/01)
- Gốm, sứ nội 'át' hàng ngoại (18/01)
- 2,5 triệu đồng một tờ 2 USD (18/01)
- Bộ trưởng Tài chính: 'Về nhà, tôi là phó' (18/01)

































VnExpress tuyển dụng
Cảm xúc thật khó tả khi nhìn cảnh chợ quê thế này
Tien