Thứ hai, 23/1/2012, 16:12 GMT+7

Đón giao thừa trên tàu đánh cá

Bày mâm cỗ với đầy đủ tôm, cá đánh bắt được trên biển lên trước cabin tàu, thời khắc giao thừa đã đến, các ngư dân thắp hương cầu khấn vị thần biển cả phù hộ những phiên biển trong năm mới bội thu.

Trong khi mọi nhà sum họp bên gia đình vui xuân, đón Tết thì hàng trăm ngư dân Quảng Ngãi vẫn cần mẫn đánh bắt thủy sản trên vùng biển Hoàng Sa. Họ đón Tết trên biển.

Hơn 20 năm bám biển Hoàng Sa, năm nay là lần thứ 5 ngư dân Nguyễn Tấn Phúc quê ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, ra khơi trong dịp tết. "Ai chẳng muốn ăn Tết sum vầy cùng vợ con, nhưng vì cuộc sống mưu sinh phải ra khơi. Con cá, con tôm sau ngày Tết bao giờ cũng luôn có giá cao", anh Phúc cho biết.

Với ông Phúc, giây phút đón giao thừa trên vùng biển Hoàng Sa như giữa vùng biển trời thiêng liêng Tổ quốc, cảm giác ấm áp như ở quê nhà. Hương vị Tết trên tàu đầy đủ bánh chưng, bánh ít lá gai gói bằng lá bàng vuông, rau xanh trồng ở đảo Lý Sơn và cá, tôm tươi rói vừa đánh bắt được trên biển... Khói hương nghi ngút trên mâm cúng.

Phiên biển vào dịp tết hứa hẹn bội thu cho hàng trăm ngư dân Quảng Ngãi sau chuyến biển trở về. Ảnh: Trí Tín
Phiên biển vào dịp Tết hứa hẹn bội thu. Ảnh: Trí Tín

Thông thường sau mẻ lưới kéo lên vào chiều cuối năm, ngư dân tập trung ra phía trước mũi thuyền thành kính làm lễ cúng rồi ăn uống, hát hò cùng nâng ly rượu mừng năm mới. Ngư dân Dương Văn Thạch quê ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tâm sự: "Đêm giao thừa, anh em hẹn nhau chừng vài tàu cá cùng quê tổ chức đón giao thừa trên biển cho vơi nỗi nhớ không khí Tết gia đình. Qua hệ thống liên lạc Icom, ai nấy đều thay nhau gọi về quê nhà chúc Tết người thân rộn ràng".

Ngư dân Đinh Leo ở xã Bình Châu, huyện Bình Châu, không còn nhớ mình đã đón Tết trên biển bao nhiêu lần. "Đón Tết trên biển vui nhất là trong giờ phút đón giao thừa cùng ngồi lại với nhau nghe Chủ tịch nước chúc tết qua sóng radio. Sau đó nâng ly rượu, ăn thủy sản mới đánh bắt được, chúc tụng năm mới làm ăn phát đạt, tàu ra khơi lúc nào cũng đầy ắp tôm, cá trở về".

Từng ở vùng biển Hoàng Sa trên 10 "cái Tết", thuyền trưởng Mai Phụng Lưu ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, còn nhớ như in thời khắc đón giao thừa thiêng liêng vài năm trước. "Chiều cuối năm đấy, chúng tôi đánh xong mẻ lưới, neo thuyền cẩn thận, rồi mang thịt, cá và vài lít rượu bơi thuyền thúng vào đảo ông Già thuộc vùng biển Hoàng Sa thắp hương tưởng nhớ tổ tiên từng ra đây khai khẩn rồi nhóm lửa, hát hò, nhâm nhi ly rượu đón giao thừa. Rạng sáng, chúng tôi lại tiếp tục đánh bắt mẻ lưới đầu năm mới", ông Lưu bồi hồi kể.

Theo tính toán của các ngư dân, nếu "trúng mánh" trong phiên biển vào dịp Tết, trung bình mỗi tàu đánh bắt được khoảng 12 đến 15 tấn cá, mỗi ngư dân thu nhập ít nhất khoảng 7-10 triệu đồng.

Trí Tín

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các topic độc giả đã viết
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Lien he quang cao