Thứ ba, 31/1/2012, 14:25 GMT+7

Thay đổi giờ học làm khổ con trẻ

Tôi thiết nghĩ có nhiều phương án để giảm ùn tắc giao thông, đừng đưa ra những phương án làm khổ con trẻ. Con trẻ bây giờ lượng kiến thức phải học đã quá nhiều, quá khổ, quá vất vả rồi...

Con nhà tôi học trường PTTH nên cũng bị đổi giờ học. Nhà tôi cách trường 15 km, nên khi chưa đổi giờ cháu đã phải thức giấc từ 5h45 và đi học từ 6h sáng. Khi đổi giờ cháu phải đi học từ 5h30, vì vậy cháu phải thức giấc từ 5h15, vậy mà 19h mới tan học và 20-20h15 cháu về đến nhà.

Vì vậy, tôi xin các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định này thử nghĩ xem với các cháu THCS liệu có đủ thời gian để chuẩn bị bài ngày hôm sau và có đủ sức khỏe để tiếp tục đi học cho những ngày hôm sau nữa hay không?

Tôi không hiểu vì sao quyết định này được phê duyệt. Phải chăng các nhà lãnh đạo đều đã có tuổi, con đã lớn, nên không thấu hiểu được giờ giấc con trẻ đi học ra sao?

Tôi thiết nghĩ có nhiều phương án để giảm ùn tắc giao thông, đừng đưa ra những phương án làm khổ con trẻ. Con trẻ bây giờ lượng kiến thức phải học đã quá nhiều, quá khổ, quá vất vả rồi, chúng ta đừng làm con trẻ khổ thêm nữa.

Hoang Yen

Thà như cũ còn hơn

Nếu đổi giờ thế này thì tôi thà bị kẹt xe còn hơn Tất nhiên là ai cũng biết một giải pháp đưa ra sẽ có 1 số người khắc phục được, nhưng sẽ có nhiều người phải chịu thiệt, cái gì chả có 2 mặt. Nhưng giải pháp đó đưa ra phải khoa học, hợp lý, thuyết phục được nhiều người dân, nhiều người ủng hộ, vì chung quy là ra quyết định mới thì cũng là để đáp ứng cuộc sống của người dân, chứ không phải là làm người dân khổ thêm. Tôi cũng đã từng nếm trải mùi vị phải đi trên 1 con đường mà người đông như kiến, chen nhau nhích từng bước một, thế nhưng trẻ con tan học lúc 7h tối, đón nó về rồi về nhà hì hục nấu ăn, có đến 8h mới được ăn, chả lẽ ăn cơm bụi?, mà đâu phải ai cũng có điều kiện mà đi ăn.

 Nước ngoài khác, nước ta khác. Người nước ngoài đi làm mấy chục cây số cũng không vấn đề gì cả, vì họ đi bằng ô tô, những phương tiện công cộng trở nên quá phổ biến, 1 bữa ăn nhanh vô cùng đơn giản, giao thông có trật tự (kể cả khi tắc) và giờ học cho trẻ con tôi ko muốn nói là rất hợp lý nhưng đảm bảo được sức khỏe cho con em. Họ có điều kiện thực hiện, cũng như 1 số người ở VN hiện nay. Thay đổi giờ làm và giờ học thế này hình như trở nên lãng phí thời giờ hơn, lãng phí nhiên liệu, tài nguyên, ko đảm bảo sức khỏe của người dân. Ai mà chả muốn thủ đô phát triển, cái thành phố mà vắng tanh vắng teo thì còn gì là thủ đô, sáp nhập nhiều tỉnh vào làm gì? Và để quản lý những vấn đề của 1 đô thị lớn với lượng dân khổng lồ cần những giải pháp rất khoa học, đó là trách nhiệm của những người quản lý, sao lại trách người dân là đến HN sinh sống?

không ủng hộ phương án đổi giờ học và làm

Học hành phải đi từ 6g sáng mà 7g tối mới có mặt ở nhà thì còn đâu là sức khỏe . Không tính thời gian ăn uống học bài . Phải chăng là không phải học bài nữa để giữ gìn sức khỏe?!!

Thời gian sẽ trả lời

Chúng ta không thể áp dụng tuỳ tiện giờ giấc của các nước khác vào nước ta được, việc học sinh , sinh viên đi học về vào lúc 7h liệu có giảm thiểu tắc đường được hay không rất khó nói vì từ khi chưa thay đổi giờ học thì tình trạng tắc đường vẫn diễn ra . Phụ huynh đưa đón con đi học thì loanh quanh ngoài đường , học sinh học đến 7h thì bụng đói meo , học hành được gì. Tuy nhiên chưa thể kết luận việc thay đổi giờ là đúng hay sai được, có thể điều này có tác dụng thật thì sao, hãy để thời gian trả lời.

Chả có cái gì tuyệt đối cả đâu!

Mình thấy người Việt mình động ảnh hưởng đến mình 1 tí là kêu ngay! Thay đổi giờ làm có phải để phù hợp cho riêng cá nhân ai đó đâu, mà là giải pháp chung cho xã hội. Các bố mẹ cứ kêu đưa con cái đi học xa, ko tiện giờ này nọ, nhưng nếu con cái các vị học đúng tuyến thì có đi xa thế không? Còn hs phổ thông và đại học kêu 1 ngày mười mấy giờ, nhưng có ai phải học cả ngày không, hay chỉ học 1 ca, hoặc học 1 số tiết trong ngày? Những đối tượng này đều đã lớn cả rồi và lại ít mối lo vì chỉ quan tâm đến học thôi, nên đi sớm hoặc về muộn 1 tí thì cũng đâu đến nỗi phải kêu ca quá! Còn những người đã đi làm, có gia đình, họ ngoài công việc còn lo cho con cái, lo cơm áo gạo tiền nữa, thì giờ làm bố trí cho họ như thế là hợp lý. Chứ bây giờ cứ nêu việc cá nhân mình bị ảnh hưởng ra để phản bác thì có xoay đến thế nào cũng bị phản bác thôi! Cứ đi đường giờ nào cũng thông thoáng thì bản thân ai cũng khỏe hơn rồi, vì không phải hít khói bụi, đỡ căng thẳng thần kinh, ko bị ô nhiễm tiếng ồn vì ai cũng vội vàng, bấm còi inh ỏi... Ủng hộ quyết định thay đổi giờ làm của HN.

Đừng nói quá sự thật

Tôi cũng là một phụ huynh và có 2 con đi học. Tôi thiết nghĩ, mọi sự thay đổi đều phải chấp nhận sự trả giá. Sẽ có những người bị thiệt vì sự thay đổi này bởi không có chính sách nào mà tất cả mọi người đều hưởng lợi. Đó là điều phải chấp nhận. Hơn nữa, thực tế là mọi nguời quá nhấn mạnh vào việc các cháu phải đi học từ 7h sáng đến 7h tối nhưng làm gì có trường cấp 3 nào học bán trú đâu, các cháu chỉ học 1 buổi thôi. Vả lại, nếu lựa chọn cho sự đánh đổi thì rõ ràng phải ưu tiên cho các cháu mẫu giáo, tiểu học và THCS vì các cháu còn cần có người đón. Còn các cháu đã học THPT thì thường đã tự túc được phương tiện rồi.

Khổ thân học sinh, sinh viên

Thương cho học sinh, sinh viên, vì nạt kẹt xe mà phải đi học từ 6h sáng đến 8h tối mới về đến nhà. Tổng cộng 14 giờ mỗi ngày cho việc đi học. Như vậy là quá sức đối với các cháu. Bố mẹ muốn đón con thì 5h tan sở phải lượn lờ 2h ngoài đường để chờ đến 7h tối đón con. Tắc đường không giảm mà còn tiêu tốn sức khỏe và đảo lộn sinh hoạt gia đình của nhiều nhà. Thiết nghĩ, thay đổi giờ học, giờ làm là một "tối kiến" chứ không phải là sáng kiến.

không ủng hộ phương án đổi giờ học

Cần phải có giải pháp khác thay thế. Tôi nghĩ đây chỉ là giải pháp tạm thời và làm thử nghiệm. Giải pháp này không mang tính khoa học - phản khoa học.

chống tắc đường

Để giúp giao thông tránh tắc đường kiểu này nên cho học sinh nghỉ là ổn nhất. Vì trước sau gi thì cũng phải nghỉ vì kiệt sức, mình nên phòng là hơn

Thêm bữa ăn tối cho các cháu

Theo tôi nếu đổi giờ học cho các cháu nên chăng bộ giáo dục và nhà trường sẽ bố trí thêm một bữa ăn tối cho các cháu luôn tại trường để đảm bảo sức khỏe cho các cháu.

quá bất cập

không thể chấp nhận đươc. Sáng nay đưa con đi học mà thấy ức chế. Bố mẹ đi làm từ 7h00, con trai thì 8h00 mới vào học chẳng lẽ bố mẹ phải chờ đến gần h đó đưa con đi học thì muộn làm, mà đi sớm thì khổ thân con bơ vơ ở trường. trưa 12h30 mới đưọc về rồi 13h30 đã lại phải vội vã đi học luôn. Thử hỏi liệu ngày nào cũng như thế thì có thể đảm bảo sức khoẻ cho người dân đưọc không?

Thay đổi giờ học PTTH

Tôi thấy việc thay đổi giờ học của THCS, PTTH là thiếu khoa học, không hợp lý, không tìm hiểu kỹ xem các cháu học sinh sẽ như thế nào? Chúng sẽ không còn một hoạt động gì khác ngoài việc học. Các bạn thử xem đến trường trước 7giờ sáng và ra khỏi trường sau 7giờ tối thì các cháu sẽ như thế nào? Bên cạnh đó học sinh PTTH không được đi xe máy, chỉ đi xe đạp vậy đây có phải là đối tượng gây tắc nghẽn giao thông hay không? Các cháu đi học cả đi cả về mất 2 giờ đồng hồ như vậy làm gì còn thời gian để nghỉ, làm gì còn thời gian để giúp việc nhà, làm gì còn thời gian để tham gia các hoạt động xã hội nữa! Việc này chắc chỉ có ông trời mới hiểu được!!!

Nếu thay đổi kéo dài như thế này sẽ kiệt sức!

Nếu xáo trộn giờ học như thế này các cháu học sinh sẽ kiệt sức, cho nên theo tôi đừng bắt con trẻ phải gánh chịu những hậu quả mà do thí nghiệm người lớn để lại. Trong thời gian đón các cháu ở trường khoảng gần 2 giờ đồng hồ, không phải cơ quan nào cũng đồng ý cho nhân viên ở lại chờ ở văn phòng (nếu làm thêm giờ phải báo cho bộ phận bảo vệ biết), lúc đó chúng tôi đi đâu, vào quán uống nước chờ con à? làm sao mà lâu dài mãi thế được, lại vẫn phải vạ vật ngoài cổng trường đợi đón con. Cả nhà về muộn ăn, học bài và ngủ không đảm bảo thì các cháu khổ như thế nào?. Sáng ra khoảng 5h30 phút, đố ai mà mở mắt ra đã ăn sáng ngay được. Thật quá khổ.

Hy sinh

Các cháu học ít 1 tí, các bác làm ít 1 tí. Cả nhà ăn uống ngủ, nghỉ giảm vài tí. Thế là ổn mà. Chúng ta phải hy sinh vì mục đích chủ trương chung của các bác lãnh đạo. Đừng than vãn nữa. Nhà mình thuê người đưa rước, nấu nướng nên không bị ảnh hưởng gì hết.

Cho các lãnh đạo đi học thử xem

Hiện tại mình cũng đi làm rồi, nhưng cũng đã từng trải qua thời gian đi học, cũng thấy vất vả lắm chứ bộ

lãng phí hay tiết kiệm

Thường phụ huynh tận dụng đưa con đi học xong đi làm. Nhưng đổi giờ cách này sáng phải đưa con đi học xong lại phải về nhà, rồi lại đi làm. Chiều về nhà, xong sau đó tối lại phải đi đón con. Lãng phí xăng + thời gian đi lại gấp đôi. Còn nếu đưa con đi làm xong đi rong ngoài đường chờ cho tới giờ làm luôn để khỏi quay về thì càng mệt mỏi thêm. Thời gian xe hiện diện trên đường càng nhiều hơn. Chứ đâu phải đưa con đi học xong bốc hơi luôn được. Nên có 1 qui định rõ ràng. Nếu đưa ra giải pháp thi hành, nếu không mang lại hiệu quả thì từ chức.

Sức khỏe con trẻ rất quan trọng

Ở Califonia , học sinh bậc tiểu học thì học từ 8 giờ sáng đến 2 giờ 30 trưa , thứ năm thì từ 8 giờ sáng đến 12 gờ 35 trưa , vì là Modified Day . Trường học thì ở xa trung tâm các thành phố nên có sân chơi rộng rãi cho trẻ con và không có nạn kẹt xe khi đưa rước trẻ con đến trương và về nhà ! Không nên thay đổi giờ học của trẻ con để giữ tốt sức khỏe của trẻ con !

làm sao đòi mọi thứ trọn vẹn được!

Chính quyền TP có trách nhiệm phải lo cuộc sống cho người dân thì đúng rồi. Cuộc sống ở TP nhất là Thủ đô có nhiều thuận lợi hơn so với những nơi khác. Vì vậy mà người người đổ về TP mưu sinh và họ có quyền như vậy, ko ai ngăn cấm được. Vì thế mà dân số ngày càng đông và TP ngày càng ko thể làm hài lòng mọi đối tượng dân cư được, quyết sách nào cũng là một sự đánh đổi, để giải quyết được vấn đề này mang lại lợi ích này thì sẽ gây ra vấn đề khác với một thiệt hại khác. Nguyên tắc là nếu lợi ích lớn hơn thiệt hại thì chính sách đó có thể thực hiện được. Với cuộc sống của mỗi gia đình và cá nhân cũng vậy, cũng luôn phải đánh đổi và lựa chọn trên nguyên tắc như vậy.
Ở các nước phát triển cũng vậy thôi. Theo tôi biết cư dân của các TP lớn như New York chẳng hạn thường sống cách nơi làm việc vài chục km và phải dậy từ 5h sáng để kịp giờ làm là chuyện bình thường. Nếu muốn một cuộc sống thư thái hơn thì hãy chuyển về các thị trấn nhỏ hoặc nông thôn. Người dân VN ở thủ đô hay TPHCM cần quen với tư duy là nếu bạn muốn sống ở TP, "được" nhiều thứ từ nó thì cũng phải chấp nhận những cái mất nó gây ra cho bạn thôi.

Chong un tac

That ko the hieu noi?cac vi co the nghien cuu ap dung cho giai phap chong un tac giao thong bang un tac khac cua xa hoi. Tai sao cu thi nghiem voi mam non dat nuoc nhu vay?

môt mình lo hết sao

khi đi ra đường lúc nào thì không tắc? sinh viên đến trường, bệnh nhân ngoại tỉnh, ... chứ còn học sinh, người đi làm thì ở đâu mà chẳng có ( không phải vì học sinh đâu). Hết tắc đường= GT+ YT+GD( giả bài toán này đi), một mình làm không hết việc.

không đồng ý

Đổi giờ làm thế này thà chấp nhận bị kẹt xe còn hơn

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao