Tôi 33 tuổi, vợ 28 tuổi, cưới sáu năm; mỗi tháng tôi đưa vợ 20-25 triệu đồng, tháng nào có thưởng sẽ đưa hơn.
Vợ chồng tôi cưới nhau 10 năm, tôi hơn vợ bốn tuổi, có hai con một trai một gái, kinh tế bình thường, thu nhập ngang nhau.
Vài năm nữa, khi con cái có gia đình riêng, chỉ tôi với vợ sống cùng nhau, liệu tôi có thể duy trì được cuộc hôn nhân này?
Bảy năm trước, tôi 37 tuổi, chưa muốn cưới vì chưa nghĩ tới chuyện này, thêm nữa đang nợ sáu, bảy tỷ đồng do thua lỗ bất động sản.
Vợ tôi là công chức nhà nước, cao ráo, trắng trẻo, dễ thương; tôi có ngoại hình bình thường, công việc với thu nhập không có gì nổi trội.
Vợ chồng tôi kết hôn năm 2006 sau năm năm yêu nhau, hiện tại tôi 50 tuổi, vợ 41 tuổi.
Tôi 30 tuổi, vợ kém hai tuổi, hôn nhân của chúng tôi mới bắt đầu hơn một năm nhưng đang có nguy cơ tan vỡ.
Tôi và chồng yêu nhau bốn năm, cưới được sáu năm và có bé trai kháu khỉnh bốn tuổi.
Tôi đi xa gần hai năm, việc của hai con thì vợ chồng mới nói, việc gì cần tiền tôi gửi về, còn lại chỉ gọi cho bé lớn.
Tôi nghĩ mình là người chồng trong bài: "Trả giá khi phản bội chồng", chân thành cảm ơn mọi người đã góp ý.
Tôi và vợ cưới nhau 15 năm, cả hai đều ngoài 45 tuổi, có hai con trai gái đủ cả.
Anh sẽ để em được tự do, thoải mái với cách sống và niềm vui của em, với những người em yêu thích, không phải giữ ý làm gì.
Tôi và bạn gái sống cùng xóm từ nhỏ ở quê, học chung lớp cấp hai; cấp ba tôi học ở quê, bạn gái vào học ở Bình Thuận.
Giờ mẹ thấy không hòa hợp được với con dâu nên khuyên tôi ra ở riêng, bằng không thì ly dị vợ, cho rằng vợ không xứng đáng với tôi.
Tôi 34 tuổi, vợ 33 tuổi, lấy nhau được năm năm và có hai cháu, chúng tôi suốt ngày cãi nhau chỉ vì chỗ ở.
Chúng tôi cưới nhau ba năm trước, khi đó em mới 22 và tôi 28; em là người ở thủ đô, cũng là nơi tôi làm việc.
Chúng tôi yêu nhau khi cả hai chưa có gì, đến bây giờ đã qua 10 năm hôn nhân, tổng thu nhập hai vợ chồng khoảng 20 triệu đồng.
Tôi và vợ kết hôn 10 năm, có hai con, từ xưa đến giờ vợ chồng hay gây gổ nhưng không có việc gì quá.
Vợ ăn nói cộc lốc, không chủ ngữ vị ngữ, tính cũng nóng nên vợ chồng hay cãi nhau những chuyện cỏn con.
Tôi là tác giả bài: "Vợ liên tục lên mạng xã hội nói xấu tôi", vợ đã chủ động viết đơn ly hôn và ký trước.