Tôi và vợ trên 30 tuổi, có con trai hơn một tuổi, đã có nhà riêng dù còn nợ; vợ đứng tên nhà do mua trước khi cưới. Tôi đi làm sale cho công ty nước ngoài, mức lương chỉ đủ sống, chưa có thành tựu gì nhiều. Trước dịch, tôi làm lương khá cao, sau phải chuyển nghề, tạo dựng lại từ đầu. Hàng tháng tôi đưa lương cho vợ tầm sáu đến tám triệu đồng để mua tã sữa cho con, cơm gạo thức ăn, vậy mà vợ vẫn không vui vẻ. Tôi vẫn muốn đưa thêm và tính kinh doanh thêm để có tiền nhưng hiện chưa xoay xở được, chỉ đưa trong khả năng mình có. Tôi có chí hướng phấn đấu và mục tiêu công việc tương lai sẽ thay đổi.
Vợ nghĩ gì làm gì cũng không nói tôi biết, tôi hỏi mới nói. Vợ cũng không chia sẻ, tâm sự, không quan tâm đến cảm xúc của tôi, cứ bơ bơ đi. Em cũng không bao giờ gọi điện hỏi thăm mẹ chồng, họa hoằn lắm tôi nhắc mới gọi nói vài câu, còn không là không bao giờ gọi. Có lần vợ còn hỗn với mẹ tôi khi vô chăm cháu, điều này làm cho mẹ buồn lắm, tôi cũng vậy. Vợ không tôn trọng gia đình chồng và mẹ chồng, chỉ quan tâm đến gia đình ngoại. Vợ thường gọi điện thăm hỏi nhà đẻ, nói chuyện nhóm với nhau. Trước tôi cũng hay gọi điện cho ba mẹ vợ hỏi thăm, nhưng thấy vợ không để tâm mấy.
Bố mẹ tôi gọi điện mấy lần nhỡ nhưng cũng không thấy vợ gọi lại, kiểu như bất cần, nhiều lúc tôi bực mình. Vợ cũng không quan tâm đến chuyện ăn uống của tôi. Tôi đi làm về là phụ vợ chăm con, nếu về sớm sẽ nấu cơm, lau nhà, rửa chén bát, làm công việc nhà tuy chưa xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi tệ. Con sốt, tôi cũng thức đêm phụ chăm với vợ, ầu ơ ru võng con ngủ. Tôi biết vợ cũng vất vả sinh đẻ, nuôi con, áp lực này kia, vì thế tôi cũng phụ lo gánh vác, tuy chưa có thành tựu nhiều nhưng cũng ráng phấn đấu.
Vợ không cho tôi cảm giác chúng tôi là vợ chồng, thấy giống hai người bạn chung nhà, ít chia sẻ, cứ bơ bơ, tạo cho tôi cảm giác chán nản. Tôi chỉ biết đi làm rồi về phụ việc nhà, chơi với con, nhiều lúc nghĩ chơi với con còn vui hơn nói chuyện và nhìn thấy mặt vợ. Có lần cãi nhau, em còn đuổi tôi ra khỏi nhà, gia đình tôi biết tính em như vậy nên cũng không thích em mấy. Còn tôi, mỗi lần mâu thuẫn, tôi cũng cãi lại luôn, vì em lúc nào cũng nghĩ mình đúng, có lý.
Tôi ước gì vợ chỉ cần ngọt ngào, anh anh em em với tôi, nói năng đủ chủ ngữ vị ngữ, chia sẻ và quan tâm cho nhau là tôi sung sướng biết mấy. Tôi nên làm gì bây giờ, mong được các bạn chia sẻ.
Thành Nhân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc