Em à, anh không nghĩ em lên đây chia sẻ cuộc sống của chúng ta đâu vì biết em chẳng bao giờ đọc báo hay tin tức gì, chỉ thích lên mạng kết bạn và nói chuyện với bạn bè thôi. Như mọi người nói, anh là thằng hèn, nghiện cờ bạc, đúng là khi đó anh muốn chơi cho sạt nghiệp nhưng mấy năm nay em thấy đó, anh có dính líu tới bài bạc nữa đâu.
Em bảo anh đồng ý tha thứ rồi sao vẫn chì chiết em? Em nghĩ lại đi, năm năm qua anh đã bao giờ nhắc tới hay chì chiết về chuyện cũ của em chưa. Em nói trả nợ bốn ngân hàng cho anh, vậy em trả được bao nhiêu? Em nói vẫn còn yêu anh sao? Có lẽ anh ở bên em thì em mới yêu phải không? Anh mới vào đây từ hôm tết đến giờ mà em ở nhà làm những gì em nghĩ anh không biết sao? Anh không muốn liên lạc với em nữa thì em tự biết rồi còn gì.
Thôi em à, anh đã nói nếu em muốn có thể ra đi lúc nào cũng được, nhưng đừng lừa dối anh nữa. Chúng ta chắc dừng lại ở đây thôi. Sống với người mình không tin tưởng nữa, mệt mỏi lắm. Anh đã cho em cơ hội rồi, em không biết trân trọng thì ly hôn là cách tốt nhất với chúng ta. Anh cũng khẳng định anh không có bồ, đi làm rồ ở với mấy người cùng quê, nên việc bồ bịch anh hoàn toàn không có.
Nguyễn Luân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc