Thân gửi em, người vợ tần tảo, vì gia đình! Thấm thoát hơn 10 năm chúng ta bên nhau, trải qua bao kỷ niệm vui buồn, cùng nhau vượt qua khó khăn và chung bước đến ngày hôm nay. Anh rất hạnh phúc khi có người vợ như em, chăm chỉ, yêu thương chồng con, luôn vun vén cho gia đình. Hôm nay anh hơi tâm trạng một chút, có đôi dòng tâm sự với em. Thời gian gần đây anh thấy em vui vẻ, thoải mái, anh cũng vui. Em nói cười thân mật với người khác giới, nhắn tin thường xuyên với họ. Em nhắn kiểu trêu, tán nhau, thích uống rượu với nhau, thể hiện sự thích nhau trên chat nhóm chung. Thực sự anh không thích điều đấy. Mọi người trên nhóm sẽ nghĩ em thế nào, nghĩ anh ra sao? Người không tinh ý cũng có thể nhận ra điều đó.
Chỉ cần một câu nói mà em còn nhận ra ai thích ai; huống chi là anh, chồng em, người thường xuyên nhìn thấy em như vậy. Thà em thể hiện sau lưng anh để anh không biết còn hơn. Biết anh cũng không thích nhưng dường như em không quan tâm đến tâm trạng của anh. Thấy họ gọi là đi, kể cả khi còn đang ăn cơm với gia đình, trong khi đi uống bia với một đám đàn ông vào buổi tối. Chiều về đánh bóng thì em muốn chơi đến đêm muộn mới về, còn những người phụ nữ khác họ chơi có điểm dừng, về với gia đình, chơi có giờ giấc thôi.
Em giờ còn không muốn ăn cơm, nấu cơm cho chồng nữa. Anh nói thì em bảo cấm đoán, không được thoải mái. Đúng, có thể anh hơi ích kỷ nhưng em hãy đặt địa vị của mình vào anh khi thấy anh như vậy với người khác giới. Anh biết em chưa có gì nhưng em nhớ lại đi, tình yêu của chúng ta bắt nguồn từ những tin nhắn cứ ngỡ như vô giá trị, có thể em còn chẳng có cảm tình gì với anh từ những ngày đầu gặp mặt. Ấy vậy mà sau những tin nhắn bâng quơ, những lời tán tỉnh bình thường mà chúng ta đã xây dựng thành một gia đình, cùng bên nhau hơn 10 năm nay. Anh thấy bực bội, không nói không được. Có thể anh hơi ích kỷ, em thông cảm nhé.
Hôm nay anh hơi tâm trạng một chút, nhưng thôi em không cần bận tâm đến những lời nói của anh làm gì, cũng không cần quan tâm đến tâm trạng, cảm xúc của anh nữa, đây là những lời tâm sự cuối cùng. Từ giờ anh sẽ không nói nữa, không nhắn tin, không cằn nhằn, không gọi điện hỏi han mỗi khi em đi đâu nữa. Như thế anh cũng được tự do đi tìm những niềm vui mới trong cuộc sống, em nhé. Sau tất cả, anh biết: "Bình minh tuy đẹp nhưng cũng phải nhường sân khấu lại cho hoàng hôn", không có gì là mãi mãi. Chúc em luôn vui vẻ.
Hoàng Nam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc