Thứ bảy, 5/8/2006, 10:25 GMT+7

Ferrari và màu đỏ huyền thoại

Enzo Ferrari, người sáng lập hãng xe và đội đua Ferrari đặc biệt thích màu đỏ. Đối với ông, không có gì đẹp hơn màu của sự cuồng nhiệt, thôi thúc đó. Và Ferrari đã đúng bởi bất cứ ở đâu, khi Ferrari xuất hiện, vẻ đẹp và sự mạnh mẽ lại lôi cuốn mọi người.

Tay đua trứ danh Enzo Ferrari đã đấu tranh suốt một thời gian dài trước khi được Liên đoàn ôtô quốc tế chấp nhận cho đội đua F1 Italy được sơn xe màu đỏ. Ferrari tôn sùng gam màu này tới mức khi sang Mỹ dự tiệc, ông không đả động vào bất cứ ly rượu vang nào với lý do: "Ở đây không có vang đỏ!".

Khoảng lặng.
Với Enzo Ferrari, màu đỏ không chỉ là số 1. Ông tôn thờ nó.
Dịu dàng nhưng đâu kém phần bốc lửa.
Chỗ ngồi thế này liệu có đủ rộng chăng?
Hai sắc đỏ cùng khoe.
Sắc Ferrari rực rỡ hay ánh mắt dịu dàng đến nhói lòng quyến rũ hơn?

Trọng Nghiệp sưu tầm

 
Link Site
Diễn đàn tư vấn
Bạn đặt câu hỏi tại đây. VnExpress giữ quyền biên tập.
Chuyên mục tư vấn về bảo hiểm ôtô Liberty
Kinh nghiệm cầm lái Tư vấn mua xe mới
Các sự cố phanh Những vấn đề về điều hòa
Nội, ngoại thất Côn và hộp số
Ảnh sự kiện
Ngày 8/11, công ty cổ phần ôtô Xuân Kiên (Vinaxuki) xuất xưởng lô hàng xe tải nặng đầu tiên, sản xuất tại nhà máy xe tải nặng Vinaxuki – Song Lộc, Thanh Hóa. Lô xe bao gồm 19 dòng xe tải, xe benz có sức chở 6-25 tấn, 13 mẫu xe tải nặng 10-25 tấn và 6 dòng xe 6-8 tấn. Các sản phẩm nội địa hóa 30% với các chi tiết lốp, thùng hàng, ắc quy. Ảnh: N.M.
Góc Ảnh-Video

Đâm vào đít xe khác, lùi ra rồi lại đâm vào cột sắt ven đường, dường như tài xế đang không tỉnh táo. Theo nhiều ý kiến, đây có thể là hậu quả của việc lái xe sau khi uống rượu. Nguồn vide: Autoblog.

Bạn có thể chia sẻ các bức ảnh và video ôtô tự chụp tại địa chỉ: xemay@vnexpress.net hoặc tại đây.

Bài theo chủ đề
 
Lien he quang cao