"Nếu ai đó đưa tôi viên thuốc và tôi không cần ăn nữa thì tôi sẽ uống nó", Zverev chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với báo Bild hôm 7/4. Theo tay vợt Đức, ăn uống là chuyện tốn thời gian và anh không có hứng thú.

Zverev trong một buổi trải nghiệm ẩm thực khi dự giải ATP Acapulco ở Mexico hồi tháng 2/2025. Ảnh: DAZN
Zverev sống chung với bệnh tiểu đường từ nhỏ. Anh vì thế gặp khó trong chuyện xây dựng cơ bắp và cải thiện thể trạng. Zverev từng tiết lộ chuyện phải tiêm insulin ngay trên sân đấu và luôn mang theo mình máy đo đường huyết.
Dù khó kiểm soát đường huyết – điều khiến cơ thể trở nên kém linh hoạt hơn, tay vợt cao 1,98 m và nặng 90 kg vẫn duy trì phong độ ổn định để thường xuyên có mặt trong top đầu ATP hàng năm.
"Tôi không phải là người khó ăn", Zverev nói thêm. "Nhưng tôi ăn rất ít và thường ăn vì bị ép. Tôi là kiểu người mà nếu đi nghỉ dưỡng về thì sẽ giảm khoảng 2 kg".
Zverev đang trải qua mùa giải không thực sự thành công. Sau khi vào chung kết Australia Mở rộng, anh dừng bước sớm ở một số giải quan trọng, trong đó có hai Masters 1000 ở Mỹ. Tay vợt 27 tuổi lý giải: "Tôi đã mắc một vài sai lầm. Có lẽ tôi nên dành nhiều thời gian cho tâm trí và cơ thể hơn. Tôi thường cảm thấy tốt hơn nếu không làm gì trong 2 tuần".
Trong trận mở màn Monte Carlo Masters tại vòng 2 tối 8/4, Zverev thua Matteo Berrettini 6-2, 3-6, 5-7. Đây là giải thứ sáu liên tiếp anh chưa thể vào tứ kết, kể từ Australia Mở rộng hồi đầu năm.
Vy Anh