![]() |
Zidane và chiếc áo mới. |
Zinedine Zidane sinh ngày 23/6/1972 tại Marseille (Pháp), cao 1m85 và nặng 78 kg. Anh là con út trong một gia đình có 5 anh chị em. Bố mẹ đều là người Algery nhập cư.
Kể từ khi còn nhỏ, Zizou (tên gọi thân mật do Christophe Dugary đặt) đã thường xuyên quấn quít với trái bóng. Trong đầu anh lúc nào cũng thường trực một ý nghĩ phải chơi bóng, bất kỳ trước, sau hay trong giờ học bởi trường học luôn là nỗi kinh hoàng của anh. "Tôi luôn luôn phải tức phát điên lên về chuyện học hành của cậu con quý tử. Nó là một đứa thực sự kỳ quái", mẹ anh nói.
Còn người cha thì có vẻ hiểu con mình hơn: "Tôi đã nhanh chóng nhận thấy rằng con trai mình có năng khiếu thể thao hơn là những môn học khác. Kể từ khi nó bắt đầu biết đi, nó đã chơi với quả bóng. Tôi còn rất nhớ khi Zizou là một cậu bé thì Platini là một ngôi sao trong đội tuyển quốc gia và tôi đã nói với con trai mình rằng hãy cố gắng làm được một điều tương tự". Suốt thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 98, ông bố này đã không dám xem con mình thi đấu vì... sợ.
Vào tuổi đi học, mẹ và chị gái luôn cố gắng kéo anh tới các hiệu sách, nhưng anh chỉ có mỗi một niềm đam mê là đá bóng và theo bước thần tượng Enzo Francescoli. "Trên các bức tường trong phòng ngủ của tôi treo đầy ảnh ông. Ông là cầu thủ vĩ đại nhất thời đó. Tôi đã từng mong một ngày sẽ có được chiếc áo của ông và điều này đã thành sự thật năm 1996 khi CLB Juventus của tôi thi đấu cùng River Plate trong khuôn khổ Cup Liên lục địa và giành chiến thắng 1-0. Ông ấy đã tặng tôi chiếc áo tôi luôn ao ước đó", Zidane nhớ lại.
![]() |
Zidane trong màu áo đội tuyển Pháp. |
Cannes là CLB bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên của Zidane. Năm 17 tuổi, anh đến nơi đây và ngay lập tức, vị HLV trưởng lúc đó, ông Jean Fernandez đã không phí thời gian, đặt anh ngay vào đội hình 1. Anh bắt đầu những trận đấu đầu tiên với Desailly, Deschamps, đồng đội của anh sau này trong đội tuyển Pháp. "Những ngày đó tôi cảm thấy rằng bóng đá là lẽ sống của tôi và nghĩ rằng mình sẽ tiến xa bằng sự kiên trì và nghiêm túc", Zidane nói.
Ngày 3/7/1996, Zidane có mặt tại thành Turin sau khi đã trải qua 4 mùa bóng tại CLB Bordeaux (Pháp). Cho dù thi đấu không thành công tại EURO 96, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tình cảm và sự thán phục của các CĐV Juventus. Ngay từ mùa bóng đầu tiên, anh đã giành được một loạt các danh hiệu, trong đó có một scudetto và một Cup quốc gia.
Thời kỳ Zidane ở Juventus là giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của anh. Năm 1998, Hiệp hội cầu thủ bóng đá Italia bầu anh là cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất. Cũng năm này, Real đã cản anh giương cao chiếc Cup C1 châu Âu, nhưng thay vào đó, anh giành chức vô địch World Cup cùng đội tuyển Pháp. Zidane được coi là nhạc trưởng trong đội hình của HLV Aime Jacquet. Với những thành tích đáng nể, Pele đã phải kinh ngạc thốt lên: "Trên cả tuyệt vời".
Ngoài thần tượng Enzo Francescoli, Zidane còn hâm mộ hai cầu thủ cùng thời với anh là Paolo Montero và Patrick Viera. "Montero là người hiểu và hợp với tôi nhất. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời và luôn tìm kiếm chiến thắng, một phần không thể thiếu trong hàng thủ Juventus. Những nguời chơi cạnh Montera luôn "lây" tính cách này của anh. Viera cũng là một nhân cách lớn, nhưng không vì thế mà anh ngừng học tập. Bóng đá Pháp sẽ phải cám ơn Viera. Tôi rất ấn tượng khi được thấy anh chơi", Zidane nói.
Bóng đá là cuộc sống của anh, nhưng trong cuộc sống đó cũng không thể thiếu tennis và motor công thức 1: "Khi kết thúc sự nghiệp bóng đá, tennis sẽ là môn thể thao tôi luyện tập hàng ngày để tăng cường sức khoẻ. Còn khi có thời gian rỗi, tôi thích ngồi xem đua xe công thức 1 qua truyền hình".
Có một điều về anh mà chẳng mấy người biết đó là anh đang "sở hữu" CLB có tên AS Foresta, một CLB tại quê hương, bây giờ mang tên Nouvelle Vague. "Tôi là chủ tịch danh dự và luôn có mặt trong những sự kiện quan trọng để lấy... tiền tài trợ".
Giờ đây, Zidane đang ở Tây Ban Nha, nơi chắc chắn sẽ chẳng hề xa lạ đối với anh và gia đình. Ông bà, bố mẹ của vợ anh đều là người Tây Ban Nha.
Ngoài bóng đá, Zidane là một người đàn ông của gia đình, sống cho những đứa trẻ và hứng thú với công việc bếp núc.
Lý lịch trích ngang
Đã thi đấu cho các CLB: Cannes (từ năm 1988 đến 1992), Bordeaux (từ năm 1992 đến 1996), Juventus (từ năm 1996 đến 2001).
Các danh hiệu:
- Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1998 và 2000.
- Quả bóng vàng năm 1998.
- Vô địch EURO 2000 và World Cup 1998 cùng đội tuyển Pháp.
- 1 Siêu Cup châu Âu năm 1996.
- Một Cup Liên lục địa năm 1996.
- Một Cup quốc gia Italian năm 1997.
- Hai chức vô địch Italia (1996-97 và 1997-98).
H. Linh (theo RealMadrid, 12/7)